
Em ở trong suy nghĩ của anh chắc sẽ là người phụ nữ dịu dàng, vui vẻ, bao dung và rộng lượng.
Đối với một người từng trải qua một lần đổ vỡ như anh, giờ chẳng còn tiêu chuẩn gì ngoài sự thủy chung. Anh mong em luôn vững tin ở anh. Anh có cậu con trai tròn 10 tuổi. Công việc anh ổn định, có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Anh cao 1,7 m, nặng 68 kg, ngoại hình tương đối dễ nhìn, thích thể thao sau mỗi buổi chiều làm việc, thích nghe những bản nhạc mỗi tối trước khi đi ngủ, thích nấu ăn đặc biệt là nấu cho người mình thương, mà cũng lâu rồi anh chưa nấu vì sống một mình nên không cầu kỳ quá. Anh thích nắm tay người mà mình thương đi du lịch đó đây khắp đất nước Việt Nam.
Nếu em đang độc thân, hãy cho anh cơ hội được cùng em làm mọi thứ. Được dắt tay nhau đi dạo sau một ngày làm việc mệt nhoài, được dắt tay em đi du lịch những nơi mình chưa tới, được vào bếp nấu ăn cùng nhau, được nói, được vui cười, cùng ôm nhau trải qua những ngày tháng cả sóng gió cả êm đềm, được cùng nhau tạo ra giá trị chung cho cuộc sống của hai ta.
Nếu em cảm thấy chúng mình có tầm nhìn chung hướng về tương lai, anh rất vui có thể cùng nhau gặp mặt, để rồi biết đâu duyên tới chúng mình về chung một nhà.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Thanh Tùng
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam