
Ai đó ly hôn rồi mà mong làm lại một lần nữa, hãy gửi thư cho mình, ta chỉ được sống một lần trong đời, không thể mãi cô đơn.
Mình có cuộc đời đầy biến động, lên xuống và nhiều chuyện rối ren. Do bản thân kém lại phải va vấp nhiều chuyện phức tạp không muốn nghĩ lại, nhưng đã lựa chọn thì phải bước đi dù con đường đó không còn ai bên cạnh. Năm nay tôi 36 tuổi, giữa kết hôn và ly hôn diễn ra nhanh nhưng cũng có con, con gái ở với mẹ. Mình làm văn phòng ở Hà Nội, còn ở đây mình không chắc vì để ở đây cần nhiều hơn những gì mình có và bản thân không tin có thể ở đây trừ khi ai đó cho mình cảm giác Hà Nội thật đáng sống khi bên cô ấy mình cảm giác muốn ở bên. Còn không, có lẽ mình sẽ vẫn làm và xây nhà ở quê cách Hà Nội 80 km rồi đến già về quê thôi. Hiện giờ mình làm vì chỉ ở thành phố mới dễ quên đi cảm giác cô đơn.
Sau hôn nhân mình chợt nhận ra là hôn nhân cần có cái trạng thái tâm lý cứng cỏi và cần có cái chủ định trong hôn nhân có lập trường, có bản lĩnh, có cái tôi ở khoảnh khắc. Đó là hai con người yêu nhau, tìm hiểu nhau rồi về thưa với bố mẹ chúng con muốn lấy nhau. Mình tin khi làm được điều đó, chẳng ai dám bỏ nhau đâu, vì đó là lúc hai con người sẵn sàng cho sau này. Tất nhiên câu chuyện của mình nó cũng phức tạp nhưng mình trót lựa chọn con đường đó mình sẽ cố gắng làm vậy.
Vậy mong ai đó dù hoàn cảnh nào hay ra sao, nếu ly hôn rồi mà mong muốn tìm lại, làm lại một lần nữa, hãy gửi thư cho mình, bởi vì chúng ta chỉ được sống một lần trong đời và hơn nữa không thể sống mãi trong cô đơn. Hơn nữa tìm hiểu nhau cũng chưa chắc lấy nhau nên xét cho cùng cũng không áp lực là phải lấy nhau. Điều quan trọng là chúng ta tin rằng mình xứng đáng được thấu hiểu nhau, được tôn trọng, yêu thương khi chọn con đường này.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam