
Chào em – người con gái anh chưa biết, nhưng hy vọng em đang mỉm cười khi đọc những dòng này.
Anh 33 tuổi, cao 1m70, nặng 62 kg, dáng người bình thường, không sáu múi, nhưng đủ sức bế em nếu cần (trong tình huống lãng mạn, không phải chạy bão đâu nhé).
Hiện anh sống và làm việc tại TP HCM – nơi anh đã xem là nhà và dự định sẽ gắn bó lâu dài. Anh làm trong ngành tài chính, đầu tư; công việc liên quan nhiều đến các con số và lợi nhuận, đôi khi hơi khô khan, nhưng anh lại thích sự rõ ràng và logic trong đó. Gần đây, anh suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm, đang tìm một “công thức” để gặp được người thật sự hợp với mình và đi đường dài cùng nhau.
Anh không hút thuốc, rượu bia thỉnh thoảng uống nhưng không phải là thói quen. Không thích gây gổ, thích gây thương nhớ cho em và khiến em vui. Anh không phải típ nói chuyện mượt mà, nhưng nếu yêu thì yêu nghiêm túc, rõ ràng, và nhiều khi cũng biết cách làm em cười đau bụng nhé.
Anh nấu ăn cũng ổn, từ món đơn giản đến những món cần hầm lâu. Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh, anh sẽ nấu cho em vài món ngon. Việc nhà anh làm được, nhưng sẽ tìm cách để cả hai không phải làm nhiều, để dành thời gian cho những điều quan trọng hơn.
Anh không làm thơ, không vẽ vời viễn cảnh, nhưng sẽ lắng nghe em một cách tử tế. Nếu em mệt mỏi, anh sẽ ngồi cạnh, nắm tay cho em thấy bình yên, hoặc đưa em đi ăn xả stress.
Nếu em đang tìm một người chín chắn nhưng không khô khan, sống tình cảm nhưng không quá màu mè, anh xin ứng tuyển một vé. Làm bạn đồng hành, làm người đi cùng em đến những nơi mà em thích.
Chỉ mong một điều nhỏ, em đừng để anh đợi quá lâu. Vì trời Sài Gòn hay mưa, còn anh thì ngập trong đợi chờ em.
Anh đợi em.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Nguyên Khang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam