Tin rằng em và anh xứng đáng có tổ ấm hạnh phúc

Tin rằng em và anh xứng đáng có tổ ấm hạnh phúc

bởi

trong
Tin rằng em và anh xứng đáng có tổ ấm hạnh phúc

Em tin rằng cuộc sống sẽ càng thêm phần đẹp đẽ nếu có một người đồng hành để cùng chia sẻ.

Em sinh năm 1993, là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, sống tại thành phố này hơn 10 năm và có cảm xúc rất thân thương với nơi đây. Mỗi ngày thức dậy, em luôn cảm thấy biết ơn vì được có mặt trong cuộc sống này. Hôm nay viết những điều này, em biết mình đã muốn mở rộng trái tim để gặp chàng trai dành cho mình.

Em rất thích được ngưỡng mộ người đàn ông chủ động, nghiêm túc và trân trọng giá trị của mối quan hệ chung đôi lâu dài. Em hình dung về anh – người sẽ nắm tay em thật chặt, yêu thương và trân trọng em không chỉ trong những ngày nắng đẹp mà cả những khi giông bão. Anh nam tính, một người em luôn cảm thấy có cảm giác an toàn để mình có thể nữ tính, dịu dàng như nước.

Em rất thích bài “Một đời” có câu hát: “Một đời cho ta. Một đời đi qua cùng nhau về sau. Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió. Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng. Phần đời còn lại để anh lo toan. Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang”.

Em tin rằng cả em và anh – chồng tương lai của em, chúng ta sẽ có một tình yêu đủ lớn để cả hai cùng nhau vượt qua những thăng trầm, cùng nhau trưởng thành và xây dựng tổ ấm bình yên, nơi ta có thể cảm nhận sự ấm áp, an toàn khi ở bên cạnh nhau. Em tin vào duyên số và sự kết nối vô hình. Em đang ở đây chờ anh bước đến gặp gỡ và mình cùng từ tốn tìm hiểu nhau anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ