
Tôi cáu vì mình không làm gì cả, chưa bao giờ có ý định ngoại tình mà giờ vợ lại không tin tưởng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi, mới đón em bé đầu lòng, cuộc sống vợ chồng cơ bản hạnh phúc, thi thoảng có cãi nhau như câu chuyện tôi chia sẻ sau đây. Vợ vào đọc tin nhắn trên mạng xã hội của tôi, thấy tin nhắn của người yêu cũ. Tình cũ của tôi thật ra là bạn cấp 3 thôi, ngày xưa yêu đương trẻ con, còn chưa có cái hôn nào. Giờ cả hai đều có gia đình, cũng không tình cảm gì ngoài việc từng là bạn cấp 3, vì thế tôi mới giữ việc kết bạn. Trước khi đến với vợ, tôi đã xóa kết bạn, không bao giờ có chuyện liên lạc lại. Cô ấy biết con tôi đầy tháng nên nhắn tin, nguyên văn như này: “Chúc bé nhà anh mạnh khỏe, một đời bình an. Tôi nhắn lại: “Cảm ơn em nha”. Tất cả chỉ có hai tin nhắn như vậy. Tin nhắn trước đó không có vì tôi xóa hết, chỉ để lại những cuộc trò chuyện gần đây. Thế là vợ tôi dỗi, bảo với con tôi rằng bố có người khác rồi.
Hôm đầu tiên tôi tưởng đùa, xong đã giải thích rồi nhưng không được. Hôm nay tôi đi làm, vợ lại nhắn tin bảo tôi ngoại tình, cho tình cũ cơ hội. Tôi nói mãi không được nên cáu, thành ra vợ chồng cãi nhau to. Tôi cáu vì mình không làm gì cả, chưa bao giờ có ý định ngoại tình mà giờ vợ lại không tin tưởng, chỉ có thế thôi đã bảo tôi ngoại tình. Xong rất nhiều lần, toàn lúc tôi đang làm thì vợ nhắn tin cãi nhau, tôi bảo để tối về vợ chồng nói chuyện nhưng vợ bao giờ chịu. Vợ bảo cô ấy không sai, giữ bố cho con thì có gì sai.
>>
Giờ vợ chồng tôi chiến tranh lạnh vì tôi cáu, sau nhiều lần giải thích với vợ chỉ như “nước đổ đầu vịt” nên tôi nói mấy câu khó nghe. Tôi tự thấy mình làm chồng cũng ổn, chiều vợ. Ví dụ gần đây, tên con vợ tùy ý đặt, sinh xong ở nhà ngoại, vướng gì chuyện mẹ chồng nàng dâu tôi sẽ đứng ra xử lý, để vợ nuôi con theo ý em, ông bà góp ý không hợp lý tôi gạt đi hết, việc nhà nấu cơm và dọn dẹp tôi làm là chủ yếu. Tôi cũng không bài bạc rượu chè, chẳng gái gú gì bên ngoài, ngoại trừ phải đi công tác và có nhậu với khách hàng thôi. Tan làm là tôi về nhà, tháng uống bia với đồng nghiệp một lần. Cuối tuần tôi ở nhà xem phim hoặc chơi vài ván game. Vậy mà tôi thấy trong mắt vợ, mình tệ lắm.
Các bạn thấy tôi hành xử vậy có sai không? Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn về hai vấn đề mà trước đó vợ chồng tôi gặp phải: Mọi người có công khai các khoản chi tiêu với vợ không? Tôi tính thoáng, lại làm kinh doanh, chăm sóc đại lý nên việc vợ xem lịch sử giao dịch rồi hỏi tôi chi tiêu những khoản gì là tôi chịu. Có những khoản tôi phải bỏ ra chăm sóc khách hàng, quà cáp, ăn uống, tạo mối quan hệ…, trong khi vợ lại muốn hàng tháng lương bao nhiêu tôi mang về bấy nhiêu. Các bạn có cho vợ kiểm tra điện thoại không? Tôi thì không có thói quen xem điện thoại của người khác, kể cả vợ. Vợ tôi hay để ý, giận dỗi linh tinh nên tôi rất ngại việc vợ kiểm tra điện thoại mình. Tôi chẳng có gái gú gì nhưng chuyện bạn bè, đồng nghiệp nhiều khi cũng không muốn vợ đọc, rồi điện thoại của mình mà dùng cứ phải để ý khiến tôi rất khó chịu. Mong được các bạn chia sẻ.
Quốc Thanh