Khi biết người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn bán vé số, nhặt ve chai cần xe đạp làm phương tiện mưu sinh, chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo, 38 tuổi, ở P.Thuận An, TP.HCM (P.An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) – quản trị viên – đã nhanh chóng đăng lên nhóm CLB xe đạp Bình Dương tìm người giúp. Ngay lập tức, các thành viên liên hệ tặng quà.

Chị Thảo và các thành viên CLB tặng xe lắc cho người khuyết tật
Ảnh: NVCC
Món quà từ trái tim
“Nhóm CLB xe đạp Bình Dương trên mạng xã hội được thành lập từ năm 2019, tập hợp những người thích đạp xe, hiểu được sâu sắc lợi ích của môn này với sức khỏe. Các quản trị viên đều có nhiều đóng góp cho xe đạp phong trào nhiều năm qua”, anh Lê Thành Tài, ở P.Lái Thiêu, TP.HCM (P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), người thành lập nhóm, cho biết.
Vì thế, khi cùng nhau đạp xe, cùng giao lưu kết nối, các thành viên chợt nhận ra một khía cạnh thiệt thòi của người khuyết tật. Có thể họ cũng thích đạp xe để tập thể dục nhưng đó là điều không dễ dàng. Rồi khi thấy trong nhà có những chiếc xe đạp đã lâu không dùng đến, các thành viên lại nghĩ đến những người khó khăn hơn mình. “Đôi khi, một chiếc xe đạp thôi nhưng có người cũng không sắm nổi để đi”, chị Thảo nói.
Vốn là thành viên CLB thiện nguyện Hoa nhân ái Bình Dương, năng nổ với các hoạt động xã hội, chị Thảo đứng ra kêu gọi, kết nối thành viên trong nhóm đạp xe đóng góp xe đạp cũ, xe lắc tặng người cần.
Ngoài ra, khi thấy những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có công việc ổn định, thành viên CLB gửi tặng thêm tiền mặt từ 500.000 – 1 triệu đồng. Chị Thảo chia sẻ tiền này để mọi người làm vốn, lấy vé số đi bán. “Tặng xe đạp làm cần câu rồi thì cố thêm chút nữa tặng mọi người tiền mua mồi để đi câu”, chị Thảo ví von.
Chưa hết, cứ mỗi năm 2 lần, thành viên CLB góp được khoảng 50 chiếc xe đạp mới để tặng học sinh các tỉnh Tây nguyên. Với những trường hợp khuyết tật nặng, liệt 2 chân, mỗi năm CLB tặng 4 chiếc xe lắc (khoảng 4 triệu đồng/chiếc) và 4 chiếc xe 3 bánh điện (khoảng 12 triệu đồng/chiếc) để họ đi bán vé số, đưa đón con cháu đi học…

Những chiếc xe đạp mới được CLB mang đến Tây nguyên tặng học sinh
Ảnh: NVCC
Đạp xe để chia sẻ
Chị Nguyễn Thị Hà, ở P.Bình Dương, TP.HCM (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), thường xuyên đạp xe tập thể dục ở công viên nên có duyên tham gia CLB. Khi thấy chị Thảo cần xin xe đạp cũ tặng người bán vé số, chị Hà đã ủng hộ 1 chiếc. Trước khi tặng, chị mang xe ra tiệm sửa lại, đảm bảo xe vẫn còn dùng tốt.
Mới đây, cháu ngoại bà Lê Thị Kim Cúc (51 tuổi) ở gần nhà chị Thảo được CLB tặng chiếc xe đạp. Khuyết tật nhẹ, hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bỏ đi nên cháu của bà Cúc không đi học mà bán vé số phụ bà nuôi các em. Bà Cúc khoe lúc trước cháu đi bộ, nay được tặng xe đạp nên đỡ vất vả hơn.
Hằng tháng, bà Cúc và các cháu còn được nhận gạo, gia vị nhờ những tấm lòng thơm thảo của CLB đóng góp. 50 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, dầu ăn, nước tương… được gửi đến những người khuyết tật ở địa phương suốt 2 năm qua.
Chị Thảo vẫn còn nhớ một người đàn ông từng tặng một chiếc xe đạp mà ba anh không sử dụng nữa vì ông vừa bị tai biến. Một năm sau, anh bất ngờ liên lạc, thông báo ba mình đã khỏe lại. Anh cũng không quên nhắn nhủ với chị sắp tới anh có thể tặng thêm nhiều chiếc xe khác, “mới toanh” cho những người khó khăn.
“Niềm vui của những thành viên trong CLB là sự lan tỏa tinh thần thể thao, tương thân tương ái. Đạp xe không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng”, anh Lê Thành Tài chia sẻ.
