
Sau khi bị tôi nghi ngờ, cô ấy im lặng trong hơn một tuần trước khi nhắn tin nói không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Tôi 30 tuổi, đang bị trầm cảm vì thất tình. Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng xã hội, ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, không ai nghĩ cả hai sẽ tiến đến mối quan hệ nghiêm túc. Một năm sau, cô ấy bất ngờ nhắn tin cho tôi và nói cần hỏi ý kiến về chuyện tình cảm. Sau khi nghe câu chuyện và đưa ra lời khuyên cho cô ấy, tôi cảm thấy cô gái này rất thú vị nên đã mạnh dạn theo đuổi và cũng nhận được sự đồng tình của đối phương. Sau đó, dù tôi chưa chính thức tỏ tình nhưng cả hai đã dành cho nhau rất nhiều lời yêu thương.
Trong hơn 3 tháng tìm hiểu, chỉ cần có thời gian rảnh là chúng tôi gọi điện, nhắn tin cho nhau. Tôi đã nói yêu và cô ấy cũng thừa nhận có thích tôi. Cả hai đã chia sẻ rất nhiều chuyện trong công việc, gia đình, quan điểm sống, lịch sử tình trường và cả những chuyện riêng tư, thầm kín. Ai nghe xong câu chuyện này cũng nghĩ chúng tôi sẽ trở thành người yêu và hoàn toàn có thể tiến đến hôn nhân như hai đứa từng nói với nhau. Chuyện đời vốn không như mơ khi chính tay tôi đã phá hỏng tất cả.
Trong thời gian quen nhau, tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Ban đầu, vì khoảng cách khá xa nên chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau trên Hà Nội khi thu xếp được thời gian. Sau đó, cô ấy nhận được một việc làm trên Hà Nội nên cơ hội để gặp nhau đã đến sớm hơn. Tuy nhiên, sự tự ti về công việc chưa tốt và cả một phần về ngoại hình đã khiến tôi trì hoãn việc gặp mặt dù cô ấy nhiều lần bày tỏ mong muốn được gặp. Cô ấy còn nói thẳng rằng chưa thấy ai lại trì hoãn việc gặp mặt lâu như tôi. Thay vào đó, tôi chỉ “ngụy biện” rằng thời gian sẽ thử thách tình cảm của hai đứa và thực tế là tôi đã thua.
Một sai lầm khác của tôi là vô tâm. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của cô ấy và thường nói những lời tiêu cực khi bản thân gặp stress, dù chính cô ấy cũng gặp không ít áp lực trong công việc và cuộc sống. Thậm chí, tôi từng khuyên cô ấy nên đi tìm một người khác tốt hơn để yêu. Khi đó, tôi đã nhận thấy sự giận dỗi trong giọng nói của cô ấy, nhưng cũng chỉ biết xin lỗi và hứa thay đổi. Sau mỗi lần như vậy, cô ấy vẫn nín nhịn, tha thứ và khuyên tôi cố gắng sống tích cực hơn. Đến khi tôi nghi ngờ cô ấy nói dối, đó chẳng khác gì giọt nước tràn ly.
Cô ấy làm bán hàng tại một trung tâm thương mại nên thường về nhà rất muộn. Hôm đó, gần 12h đêm tôi nhắn tin, gọi điện không thấy cô ấy trả lời. Sáng hôm sau, cô ấy nhắn tin lại nói rằng máy bị sập nguồn, sạc để quên ở cửa hàng nên không biết tôi gọi. Sự việc vốn chẳng có gì nghiêm trọng nhưng tôi lại “bới lông tìm vết” khiến cô ấy bị tổn thương. Với tính cách thẳng thắn của mình, tôi nói khi gọi điện cho cô ấy vẫn có nhạc chờ nên không thể nào có chuyện máy bị sập nguồn. Với sự ám ảnh từng bị lừa dối trong quá khứ, tôi đã ngu ngốc nói rằng rất nghi ngờ cô ấy nói dối. Khi đó, cô ấy vẫn nín nhịn và nói hiểu rõ cho cảm giác của tôi.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, cô ấy im lặng trong hơn một tuần liền trước khi nhắn tin nói không muốn tiếp tục. Cô ấy nói bị stress và không thích người khác kiểm soát, chúng tôi chưa ở trong mối quan hệ chính thức nào nên sự nghiêm túc của tôi đã khiến cô ấy phải suy nghĩ. Đến lúc đó thì tôi mới nhận ra mình đã yêu cô gái này và bản thân đã sai, quá sai như thế nào trong 3 tháng qua. Bây giờ, tôi rất nỗ lực để cứu vãn mối quan hệ này. Cô ấy không chịu nghe điện thoại nên tôi đã phải đi tới chỗ làm để gặp được cô ấy, đáp lại chỉ là sự hờ hững, trước khi chuyển sang chán ghét. Cô ấy thậm chí đã yêu cầu tôi đừng làm phiền nữa.
Tôi vốn là người nặng tình, từ trước đến nay mới có 3 mối tình, hai lần trước là các mối tình đơn phương trong 3 năm và 4 năm. Trong gần 5 năm qua, tôi chưa yêu thêm một ai cho đến khi gặp cô ấy. Vậy mà tổn thương lần này còn nặng hơn cả hai mối tình trước. Bây giờ, tôi rất bế tắc và không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này, vì vẫn còn yêu cô ấy. Tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng, nhưng cũng không hề muốn làm cô ấy hiểu nhầm mình có ý muốn kiểm soát, theo dõi hay làm phiền. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Hải