
Tôi xin chia sẻ và mong được sự góp ý của độc giả về việc có nên quan tâm tới cháu ngoài giá thú hay không?
Em trai tôi dù đã có gia đình và ba con, nhưng vẫn quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ đã ly dị, dẫn đến có thai ngoài ý muốn.
Ngay khi biết người phụ nữ kia mang thai, mẹ và em dâu đã tìm đến tận nhà để nói chuyện rất lịch sự. Thế nhưng lúc đó người phụ nữ ấy đã tỏ vẻ rất vênh váo, rằng được em trai tôi yêu thương, không đời nào bỏ đứa con đó.
Kết cục bây giờ em trai tôi bỏ rơi, không quan tâm nhiều đến người phụ nữ và đứa bé ngoài giá thú kia. Em dâu tôi cũng cương quyết ly dị.
Tôi chỉ biết thông tin sơ qua về đứa bé, đến nay cháu đã 3 tuổi. Tôi và cả gia đình chưa một lần gặp, chưa cho cháu một cái gì. Nhiều lúc cũng thấy áy náy, thương cháu bé vô tội.
Nhưng tôi lại tức giận việc mẹ của cháu đã đang tâm phá nát gia đình em trai tôi, căm hận cả người em trai của mình.
Tôi muốn hỏi ý kiến độc giả xem mình có nên thăm, cho quà, tiền cháu bé không? Làm như vậy tôi lại thấy có lỗi với người em dâu và các cháu của mình, nhưng không thăm nom thì lại thấy thương cháu bé ngoài giá thú kia.