
Sau cú ngã, tôi vẫn làm việc nhưng bị gãy đổ về niềm tin, định hướng. Hiện có kế hoạch ‘thiết kế lại cuộc đời’.
Tôi là tác giả bài viết. Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác hụt hẫng đến tận cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân “gãy”, không chỉ về tài chính mà còn về niềm tin và định hướng.
Công việc tôi vẫn làm đều đặn, vẫn ký hợp đồng, chỉ huy công trình, điều hành dự án. Nhưng sâu bên trong, tôi cảm thấy mình đang sống theo quán tính. Những ngày làm việc 12 tiếng, gặp gỡ khách hàng, giải quyết sự cố… không còn khiến tôi thấy được sống như trước.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một hướng đi khác, đơn giản hơn, gần với gia đình hơn. Hiện tại, nguồn thu 75 triệu đồng mỗi tháng từ nhà cho thuê, đã tạo được một trụ đỡ tài chính đủ vững để bảo vệ vợ con.
Tôi đang nghĩ đến chuyện “thiết kế lại cuộc đời”, muốn chủ động chọn lại hướng đi. Với kinh nghiệm ngành xây dựng, tôi định làm tư vấn, có thể sẽ mở một mô hình đầu tư – kinh doanh mới. Liệu có ổn không?
Lần này, tôi không vội, và tôi không đánh cược tất cả.
Vinh Giao