Tôi lắp camera khi tuyển nhân viên nữ xinh đẹp, chưa chồng

Tôi lắp camera khi tuyển nhân viên nữ xinh đẹp, chưa chồng

bởi

trong
Tôi lắp camera khi tuyển nhân viên nữ xinh đẹp, chưa chồng

Tôi biết vợ không thích bạn đó nhưng tìm nhân viên ở khu công nghiệp khá khó, vì thế tôi bảo lắp camera để vợ yên tâm.

Đọc bài chia sẻ của vợ về chuyện c, tôi chia sẻ nỗi lòng của một chủ doanh nghiệp vừa khởi nghiệp, mong anh chị em cùng đồng cảm, sẻ chia, cũng như có cái nhìn sâu sắc, thấu hiểu hơn. Các chị đừng vội phán xét để rồi khi chúng ta có nhà cao cửa rộng, rất nhiều trường hợp lại chia tay, lúc đó buồn lắm.

Đầu tiên, khi ai đó xác định mở công ty là biết không ổn định từ đầu, từ thời gian đến tiền bạc, nó khác làm công ăn lương. Nhất là giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay thì khởi nghiệp với doanh nghiệp nhỏ là một canh bạc rất lớn, thành công hay không đều do người chèo lái. Rất nhiều doanh nghiệp mở ra đã phải giải thể. Để tồn tại qua giai đoạn đầu một đến ba năm, vợ chồng là những người đồng hành người quan trọng nhất, hãy yêu thương và bao dung nhiều hơn nhé.

Vì sao phải như vậy, tôi chia sẻ một chút về những khó khăn khi làm doanh nghiêp trong lĩnh vực kinh doanh. Thứ nhất, xét về năng lực hiện tại, chúng tôi chưa đủ sức cạnh tranh với các công ty phát triển lâu đời và đội ngũ kỹ thuật mạnh. Thế nhưng chúng tôi vẫn đối đầu và cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp đó. Để cạnh tranh và giành được dự án, bắt buộc mối quan hệ với khách hàng là phải có đầu tiên, khởi đầu là quan hệ bằng những buổi giao lưu, sau đó mới bắt đầu vào công việc. Trong công việc chúng tôi cũng phải đảm bảo độ uy tín cao nhất, phục vụ tốt nhất, như thế khách hàng mới tin tưởng để tiếp tục làm các dự án khác. Thực lực tôi có thể thua vì công ty mới và phải chọn cách đi bằng các mối quan hệ, biến họ thành bạn, thành người đồng hành, mới giải quyết được các khâu còn lại.

Xin phép các bà vợ hãy hiểu cho chúng tôi điều này nhé, nhiều khách hàng họ từ chối không đi, nhưng mục tiêu đã đặt ra nên không được bỏ cuộc. Vì vậy chúng tôi phải hạ thấp mình, mời họ nhiều lần, khi nào họ cảm nhận được sự chân thành mới thôi, lắm lúc phải đánh xe đưa đón tận nơi, xem họ thích gì, rồi gia đình họ có bố mẹ như thế nào. Nói chung mình phải chăm sóc khách hàng thật chu đáo, để họ quý mến mình. Khi ngồi trên bàn tiệc, tôi mới chia sẻ công việc và bày tỏ quan điểm rõ ràng nhất, để họ thấy được chúng tôi đủ sức hợp tác, tin tưởng, đó là mục đích của tôi.

Tôi biết, có nhiều bạn đang là giám đốc, các bạn không cần phải tìm đến khách hàng, thường các bạn đã có một nền tảng vững chắc từ công ty mẹ và các bạn là công ty con, hoặc các bạn có sự hậu thuẫn của các nhãn hàng lớn. Khi đó khách hàng sẽ tìm đến bạn rất nhiều, tôi cũng muốn như vậy nhưng giai đoạn này mình phải đi tìm khách hàng là chính. Khách hàng có đủ kiểu, cả người nước ngoài, người trong nước, người ham chơi, người lại muốn về nhà với vợ con, tôi cũng phải chiều theo ý họ, không thể đưa cái suy nghĩ của mình áp đặt lên họ được, nên hầu như hài hòa mọi mặt. Nhiều khi đi tiếp khách về, chỉ mong vợ thấu hiểu như thế còn cảm thấy những lúc hạ bản thân vì công việc, vì gia đình còn ý nghĩa. Nếu vợ không thấu hiểu, rồi chỉ trích nặng nề, thực sự tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Công ty năm vừa rồi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trên 100 triệu đồng, nếu tôi không cố gắng làm sao có thể đóng thuế nhiều như vậy.

Về chuyện tuyển nhân viên nữ, thực tế việc họ kết hôn hay chưa, tôi không quan tâm lắm, bởi bản thân quan tâm nhất là năng lực làm việc. Tôi biết vợ không thích vì bạn đó chưa có chồng, lại còn xinh nữa, nhưng tìm nhân viên ở khu công nghiệp hiện tại khá khó, tìm được người phù hợp càng khó hơn. Thực lòng mà nói, tôi không cho phép chuyện gì ảnh hưởng đến công ty, nên vẫn nói lắp camera, hoặc chủ động gọi bạn nhân viên khác đến ngồi cùng. Tôi đã chia sẻ điều này cho vợ nhưng xem ra không lay chuyển được định kiến, tốt nhất là tôi im lặng. Điều tôi buồn nhất, thay vì đồng hành, tin tưởng, vợ lại chọn cách quy chụp, rồi mỗi ngày yêu cầu những điều phi lý, mang tính chất cực đoan. Lắm lúc tôi buông xuôi tất cả, mọi công sức đều đổ xuống sông khi thiếu đi một người vợ đồng hành, thấu hiểu các bạn ạ.

Tôi hy vọng, những ai đã và đang có chồng khởi nghiệp, hãy cố gắng hỏi han, chia sẻ nhiều nhất với chồng của bạn nhé. Họ có thành công hay không là nhờ các bạn, phụ thuộc vào cách yêu thương, tin tưởng của các bạn. Ngoài kia nhiều áp lực lắm, họ chỉ muốn về nhà bên vợ con đang chờ đón họ, không phải để nghe những lời trách móc, lúc đó không còn động lực cố gắng nữa. Trên đây là những điều tôi chia sẻ, không trách móc vợ, chỉ thầm mong vợ đọc được bài này, hãy thay đổi cách nhìn để hợp tác thay vì đối đầu. Nếu không thay đổi cách nhìn, có khi vợ chồng lại tự phá đi hạnh phúc của gia đình.

Hoàng Phong