Tôi “nóng mặt” khi phát hiện chồng gọi cho ai mỗi lần say xỉn

Tôi “nóng mặt” khi phát hiện chồng gọi cho ai mỗi lần say xỉn

bởi

trong

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 6 năm. Cuộc sống nói chung êm đềm, hạnh phúc.

Tôi có một con gái 5 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai trong bụng. Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm chỉ làm ăn, biết lo lắng cho vợ con chu đáo. Chỉ có một điều khiến tôi hay càu nhàu là anh có tính cả nể và quá mức vô tư, thích vui vẻ ăn nhậu với bạn bè.

Chuyện này không thường xuyên xảy ra nhưng mỗi khi anh về nhà với hình ảnh say khướt, toàn thân toát ra mùi rượu, tôi lại thấy vừa ghét, vừa ghê. Tệ nhất là trong nhóm bạn anh hay ăn nhậu có một chị tên Nga, là người yêu cũ của anh ngày trước. Tôi có tiếp xúc với chị vài lần.

Chị Nga tính tình cởi mở, dễ gần, thậm chí còn hơi xông xáo, nói năng thoải mái, bỗ bã như đàn ông. Chị đùa với tôi rằng, chuyện ngày xưa với chồng tôi là tình yêu “trẻ con bọ xít”. Tính cách của họ hoàn toàn không phù hợp để nhắc tới yêu đương nghiêm túc, chẳng may lấy phải nhau chỉ có nước ly hôn, mỗi đứa ở một nhà.

Tôi nhớ lúc chị đùa như vậy, chồng tôi còn hào hứng hùa vào, nói anh cưới được tôi là may mắn vì tôi nhẹ nhàng, nền nã nên mới cân bằng được với anh. Chứ hai người cùng cá tính mạnh ở với nhau chẳng mấy thì tan vỡ. Phụ nữ nào mà không ghen, không nghĩ nhưng cơ bản nghe hai người họ nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn.

Tôi “nóng mặt” khi phát hiện chồng gọi cho ai mỗi lần say xỉn

Tôi rất mệt mỏi khi chồng vẫn còn giữ quan hệ tốt với người yêu cũ (Ảnh minh họa: KD).

Với tôi, chỉ cần được chồng yêu thương, coi trọng, bao nhiêu tiền làm ra đều cầm về đưa hết cho vợ là tôi có thể tin tưởng. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi vô cùng khó chịu và không thể nào quen được, đó là rất nhiều lần trong cơn say, chồng tôi lôi điện thoại gọi cho người yêu cũ như một sở thích.

Rồi bỏ mặc tôi tức giận, tủi hờn, có khi suốt cả đêm mất ngủ, anh vẫn lăn ra ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại ôm tôi, hít hà với bộ mặt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì, một tiếng thanh minh cũng không có.

Cứ nhắc đến chuyện này, tôi lại tức muốn khóc. Tôi không tin anh say đến độ không nhớ được gì. Nhưng nói ghen tuông thì cũng không hẳn.

Về phần chị Nga, theo tôi nhìn nhận là không có vấn đề gì. Chính chị có lần chủ động gọi cho tôi, nói lại với tôi chuyện này và dặn tôi không được nghĩ gì vì bản thân chị cũng nhắc nhở chồng tôi nhiều lần. Chị yêu cầu chồng tôi không được gọi cho chị ấy vào đêm khuya nữa nhưng anh ấy không sửa.

Không phải chỉ có tôi biết tức giận, mà người nhà chị cũng giận không kém. Chị không muốn bị nghĩ sai, bị mọi người hiểu lầm rằng giữa chị và chồng tôi có chuyện dây dưa, khuất tất.

Thế mà cách đây 3 hôm, chồng tôi lại lặp lại lỗi này. Tôi tức lắm, định dạy cho chồng một bài học nên dùng chiêu giữ im lặng, không thèm đi chợ, nấu cơm.

Sau khi đón con, hai mẹ con tôi sang nhà bà ngoại ăn, tối mới dắt nhau về. Tôi muốn coi anh như không khí, xem anh cư xử thế nào.

Quả nhiên, sang tối ngày thứ hai, chồng tôi đã không chịu được lạnh nhạt mà chủ động sang nhà bà ngoại đón mẹ con tôi về. Anh còn khẩn khoản thề thốt, hoàn toàn không hiểu tại sao trong cơn vô thức lại có hành động điên rồ như thế.

Tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi muốn tin chồng nhưng lại sợ đặt niềm tin sai chỗ. Tôi không hiểu đàn ông có thật là khi say, họ thực sự không điều khiển được hành vi trong vô thức của mình không?

Và nếu không có tình cảm thì tại sao cứ lúc say, anh lại gọi điện cho người phụ nữ mà anh khẳng định không còn lưu chút tình cảm xưa cũ nào?

Đây là loại phản ứng gì, tôi không thể nào thông cảm nổi. Tôi từng nghe, đàn ông khi say là lúc họ sống thật với lòng mình nhất. Nếu là thế, quả thực, anh vẫn còn tương tư người yêu cũ và tôi không chấp nhận điều đó.

Theo mọi người, tôi đang gặp phải tình huống gì đây? Tôi cần giải quyết như thế nào?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.