“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi”

“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi”

bởi

trong

Đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Thiện (SN 1964, ở thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), tại lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Sự kiện do báo Dân trí, phối hợp cùng UBND xã Quế Phong và huyện Quế Sơn tổ chức ngày 16/6.

“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi”

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo huyện Quế Sơn, xã Quế Phong và bà Thiện thực hiện nghi thức khởi công nhà (Ảnh: Bình An).

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng, trong đó nguồn bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 67 triệu đồng (đến thời điểm khởi công), 60 triệu đồng thuộc chương trình xóa nhà tạm của huyện Quế Sơn.

Bà Phạm Thị Thiện là nhân vật trong bài viết “Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2”.

“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi” - 2

Tính đến ngày 16/6, bạn đọc Dân trí hỗ trợ bà Thiện số tiền hơn 67 triệu đồng (Ảnh: Bình An).

Từ bài viết trên, bạn đọc đã ủng hộ gia đình bà Thiện thông qua báo Dân trí và phóng viên thường trú vận động nhà hảo tâm trên địa bàn tổng số tiền hơn 67 triệu đồng. Báo Dân trí đã kết chuyển số tiền trên vào tài khoản người được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Phong.

Số tiền này sẽ được UBND xã Quế Phong thanh toán một lần khi nhà bà Thiện hoàn thành công trình.

“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi” - 3

Bên cạnh số tiền từ bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, bà Thiện được nhận 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm của huyện Quế Sơn (Ảnh: Công Bính).

“Hôm nay tôi vui lắm! Sắp được ở nhà mới rồi, từ nay không sợ nắng nóng, mưa gió nữa. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, lãnh đạo xã Quế Phong, huyện Quế Sơn đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi làm lại ngôi nhà”, bà Thiện vui mừng nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, nhà bà Thiện là ngôi nhà tạm cuối cùng của huyện. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, cùng với kinh phí xóa nhà tạm của tỉnh, bà Thiện sẽ có nhà mới. Huyện cũng hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Đây là niềm vui của gia đình cũng như của địa phương”, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn bày tỏ.

“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi” - 4

Các đại biểu dự lễ khởi công nhà Nhân ái chụp hình lưu niệm cùng bà Thiện (Ảnh: Bình An).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, trong lúc khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã dành tình cảm và hỗ trợ số tiền lớn để cùng với chính quyền địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát là điều rất trân quý. Bà cũng mong muốn bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác của huyện trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Phong cho biết, nhà bà Thiện sẽ được xây dựng với tổng diện tích 55m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Phần mái của ngôi nhà được lợp tôn, nền lát gạch men, cửa làm bằng sắt.

Ông Trần Văn Dậu, đội trưởng phụ trách thi công nhà bà Thiện cho biết, dự kiến thời gian hoàn thành ngôi nhà trong vòng 30 ngày.

“Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức làm nhà cho bà Thiện với chi phí hợp lý, đảm bảo kiên cố, với số tiền khoảng 120 triệu đồng, sau 30 ngày sẽ bàn giao nhà”, ông Dậu nói.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 131 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 118/131 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 69 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.