Sẽ nỗ lực cống hiến cho cộng đồng
Nguyễn Thành Phú, Chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện Học viện Hành chính và Quản trị công tại tỉnh Quảng Nam (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho biết bản thân luôn tâm niệm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thế nên trong nhiều năm liền, Phú luôn suy nghĩ để lên ý tưởng thực hiện nhiều chương trình tình nguyện.
Có thể kể như các dự án: Gói mì yêu thương vùng cao, Mang yêu thương về vùng cao, Mang hơi ấm đến với trẻ em vùng cao, Hành trình tri ân – 50 năm một dải non sông, Tết gắn kết, chia sẻ yêu thương, Trung thu đến bên em…

Nguyễn Thành Phú
ẢNH: NVCC
“Tất cả chương trình ấy đều xuất phát từ mong muốn sẻ chia, lan tỏa yêu thương và kết nối những tấm lòng nhân ái. Bao chuyến đi tình nguyện cho tôi cơ hội được hiểu hơn, biết trân trọng hơn cuộc sống hiện tại cũng như đồng cảm với những mảnh đời. Tôi thấm thía được giá trị của sự cho đi, nâng đỡ những người yếu thế trong cuộc sống. Để những người nghèo khổ không bị bỏ lại phía sau”, Phú chia sẻ.
Chàng sinh viên này thổ lộ: “Được sinh ra và sống trong hòa bình là một đặc ân mà tôi nói riêng và thế hệ trẻ nói chung luôn khắc ghi, biết ơn. Tôi kỳ vọng rằng, những người trẻ sẽ cùng ra sức học tập tốt, rèn luyện tốt, nỗ lực cống hiến, hành động vì cộng đồng. Đặc biệt, khi người trẻ sống tử tế sẽ là hành động thật sự ý nghĩa để cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới“.

Anh Sùng A Cải là người sáng lập Hệ sinh thái Rừng và Em
ẢNH: NVCC
Góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp
Anh Sùng A Cải (33 tuổi, biên tập viên Công ty TNHH Giáo dục Edemicro Hà Nội) là người sáng lập Hệ sinh thái Rừng và Em.
Anh Cải chia sẻ: “Thật hạnh phúc vì được lớn lên trong thời bình, không phải chứng kiến bom rơi đạn lạc, không phải chia ly, mất mát như bao thế hệ trước. Tôi được đến trường học hành đầy đủ. Được tự do theo đuổi ước mơ. Được sống trong đất nước đang từng ngày phát triển. Những điều đó không tự nhiên mà có. Mà là thành quả của bao người đi trước đã hy sinh. Tôi thấy mình càng phải biết ơn, trân trọng, sống xứng đáng với những gì đang có”, anh nói.
Và để bày tỏ sự biết ơn, anh cho biết bản thân muốn góp phần xây dựng đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp hơn. “Tôi mong mình có thể góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp như: sự tử tế, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết…”, anh tâm sự.
Suốt thời gian qua, anh đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Anh là người khởi xướng nhiều chương trình, dự án như: Ước mơ triệu cây xanh – Green Dream, Hệ sinh thái Rừng và Em, Sách về Bản, Ươm mầm…
Trong đó, Hệ sinh thái Rừng và Em là dự án giáo dục và hỗ trợ cộng đồng hướng đến học sinh vùng sâu vùng xa, tập trung vào 3 hoạt động chính. Một là hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh khó khăn, giúp các em tiếp tục đến trường. Hai là dạy tiếng Anh trực tuyến miễn phí, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức mới. Ba là tổ chức trải nghiệm trong rừng, trải nghiệm môi trường mới gieo mầm tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.
Còn dự án Ước mơ triệu cây xanh – Green Dream, hướng đến mục tiêu phủ xanh những vùng đất trống, đồi núi trọc. Ngoài ra, dự án còn hướng tới việc góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn, phát triển sinh kế bền vững dưới tán rừng, giúp người dân sống hài hòa và gắn bó với thiên nhiên.
Gương mặt trẻ đã nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024 này chia sẻ: “Sống tử tế không phải là điều gì quá to tát. Đôi khi chỉ là biết lắng nghe người khác, giúp đỡ một người già qua đường, hay nhặt một mảnh rác bỏ vào thùng. Tử tế là khi mình sống không thờ ơ với những điều xảy ra xung quanh. Là khi mình đặt mình vào vị trí người khác để hiểu, để thương, để bao dung. Tôi tin rằng, sống tử tế không chỉ giúp người khác thấy ấm lòng, mà chính mình cũng sẽ hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Và nếu mỗi người sống tử tế một chút, xã hội sẽ tốt lên rất nhiều”.

Thạch Ngọc Hải được vinh danh ở Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024
ẢNH: NVCC
Sống tử tế không phải để được ghi nhận hay ca ngợi
Thạch Ngọc Hải, sinh viên ngành công tác xã hội (Khoa Văn hóa, du lịch và công tác xã hội, Trường ĐH Đồng Tháp) là người sáng lập dự án Cho em. Hải cũng là nhân vật được vinh danh ở Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024.
Theo Hải: “Ở mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ trước đã hoàn thành trách nhiệm bảo vệ và giành lại độc lập cho Tổ quốc, thì thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình, có trách nhiệm gìn giữ, phát triển và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước. Trách nhiệm ấy không nhất thiết phải là điều gì thật lớn lao. Với tôi, đó là việc sống tử tế, học tập và làm việc có ích, biết quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn hơn mình”.
Chia sẻ về dự án Cho em, Hải nói: “Tôi mong muốn kết nối những tấm lòng hảo tâm, những người trẻ. Qua đó, cùng nhau hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật về vật chất, tinh thần và giáo dục, hay những bạn trẻ sống trong vùng sâu vùng xa. Tôi tin rằng một đất nước chỉ thực sự mạnh mẽ khi những đứa trẻ được yêu thương, được bảo vệ và có cơ hội phát triển”.
Nói về việc chọn cách sống tử tế của bản thân, Hải chia sẻ: “Tôi tin rằng tử tế có thể lan truyền. Và tôi muốn trở thành người tiếp nối dòng chảy ấy. Với tôi, sống tử tế không phải để được ghi nhận hay ca ngợi. Mà là để giữ cho lòng mình bình yên, để sống đúng với những gì trái tim mách bảo. Nếu mỗi người đều sống tử tế một chút, nhường nhịn một chút, biết nghĩ cho người khác một chút thì thế giới này, chắc chắn sẽ dễ thở và ấm áp hơn rất nhiều”.