
Tôi hiểu ngoại hình và cách giao tiếp của mình nhiều hạn chế: tôi không cao, thân hình gầy gò, gương mặt kém thu hút.
Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại thành phố lớn nhất cả nước. Cuộc sống khá đơn điệu, chủ yếu xoay quanh công việc và tự chăm sóc bản thân. Mỗi ngày, tôi làm việc từ 10 đến 12 tiếng, năm ngày mỗi tuần. Cuối tuần, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, đi đây đó rồi lại chuẩn bị cho tuần mới. Vì sống một mình, tôi phải tự lo mọi việc, từ giặt giũ, nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã sống như vậy suốt hơn mười năm nay. Thu nhập của tôi khá ổn định, mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 50 triệu đồng. Nhờ đó, tôi mua được một căn hộ nhỏ và có vài tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất là đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu. Trước đây, tôi từng có một mối quan hệ nhưng không kéo dài bao lâu. Lý do chia tay là vì tôi không thể tạo ra cảm xúc hoặc sự kết nối đủ sâu cho người ấy. Sau lần đó, tôi dần thu mình lại, tập trung hoàn toàn vào công việc, không còn chủ động tìm kiếm tình yêu. Dù thỉnh thoảng thử mở lòng làm quen, nhưng hầu như đều bị từ chối.
Gần 30 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyện lập gia đình. Tôi cố gắng hơn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng dường như kết quả không thay đổi. Tôi hiểu ngoại hình và cách giao tiếp của mình nhiều hạn chế: tôi không cao, thân hình gầy gò, gương mặt kém thu hút. Dù đã cố gắng cải thiện cách ăn mặc nhưng hình ảnh của tôi vẫn không tạo được thiện cảm. Có người còn nói trông tôi có vẻ cực nhọc, mệt mỏi.
Về giao tiếp, tôi học hỏi và thay đổi cách thể hiện, luôn cố gắng giữ sự chân thành và nghiêm túc trong cách tiếp cận người khác. Tôi từng chủ động làm quen với nhiều đối tượng khác nhau, từ sinh viên đến người đi làm, dân văn phòng đến công nhân hay người làm tự do, nhưng đa phần đều kết thúc bằng sự từ chối. Tôi đã cho bản thân cơ hội nhưng dường như cơ hội lại không mỉm cười với tôi.
Giờ đây, tôi thực sự mong muốn lập gia đình, có một mái ấm bình yên như bao người khác. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại không được phụ nữ đón nhận. Phải chăng bề ngoài thật sự quan trọng đến mức đó? Tôi không trách ai cả, chỉ cảm thấy buồn và lạc lõng. Mong nhận được lời khuyên giúp tôi cải thiện bản thân để tìm thấy một nửa phù hợp, không còn sống những ngày tháng cô đơn.
Hải Ninh