Có những điều nhỏ bé với trái đất, tưởng như không đáng kể, nhưng nếu ai cũng làm thì thế giới sẽ đổi màu. Như việc bạn biết tiết kiệm điện bằng cách: tắt một bóng đèn khi rời khỏi phòng; rút sạc điện thoại khi không dùng nữa; thay vì mở máy lạnh 16 độ C, bạn mở cửa sổ, để gió trời xoa dịu cái oi nồng bằng hơi thở thật của thiên nhiên…

Người dân cùng ngành điện chung tay tiết kiệm điện
Ảnh: THANH THIỆN
Ngày xưa, tôi từng nghĩ tiết kiệm điện là chuyện của người ta – những ông kỹ sư điện lực, hay các nhà máy khổng lồ đốt than và nhả khói vào trời. Tấm thân tôi bé tí, nhà tôi có mỗi cái máy giặt đời cũ, làm sao mà ảnh hưởng đến “bức tranh năng lượng quốc gia”? Cho đến một ngày, hóa đơn tiền điện tăng vọt, tôi mới giật mình. Té ra, từng cái bấm remote, từng phút bật máy lạnh, từng bóng đèn quên tắt… đều là tiếng nói. Và khi hàng triệu người cùng nói – trái đất nghe.
Gió trời hong khô áo, lòng tôi cũng mát rượi theo
Tôi bắt đầu thay bóng đèn. Tạm biệt ánh vàng mờ mịt của bóng sợi đốt, tôi chuyển sang đèn LED – vừa sáng rực rỡ như nụ cười đầu ngày, lại tiết kiệm đến 80% điện năng. Sáng nào cũng mở toang rèm cửa, đón ánh nắng vào nhà như đón người bạn cũ ghé chơi. Gió trời hong khô áo, và lòng tôi cũng mát rượi theo.
Máy lạnh từng là “thủ phạm chính” trong “bản cáo trạng tiền điện tháng”. Giờ đây, tôi điều chỉnh ở mức 26 độ C, như một cái bắt tay thân thiện với môi trường. Thay vì rùng mình trong cái lạnh nhân tạo, tôi chọn quạt máy – thứ “di sản” từ thời ông bà, chạy êm và nhẹ tênh như ký ức và nếu có bật máy lạnh thì sẽ hẹn giờ tắt trước khi rời khỏi phòng khoảng 30 phút.
Tủ lạnh – bạn đời âm thầm của mọi căn bếp giờ cũng được tôi chăm sóc chu đáo. Không mở cửa quá lâu, không nhét đồ như nhồi bột, tôi sắp xếp lại bên trong như đang chỉnh đốn lại chính mình: gọn gàng, thông thoáng, hiệu quả.
Tôi cài app theo dõi điện, như cách ta theo dõi nhịp tim của một cơ thể để biết khi nào cần nghỉ, khi nào nên điều chỉnh. Tôi dùng ổ điện có công tắc riêng, bật, tắt từng khu như dàn nhạc điện tử. Ánh sáng giờ đây không còn tùy tiện, mà có thời gian biểu: đèn hành lang tắt lúc 10 giờ đêm, máy nước nóng ngừng khi mọi người đã yên giấc.
Rồi tôi làm điều mà ba năm trước tôi không bao giờ nghĩ tới: lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Lúc đầu, nhìn chi phí mà muốn… đóng cửa nằm thở. Nhưng về lâu dài, ánh nắng đã trả lại cho tôi hóa đơn điện nhẹ tênh, và cả cảm giác mình đang sống đúng hơn với trái đất này.

Trả bằng một mái nhà xanh, một tương lai còn nắng trong và gió sạch – đó là hành trình tử tế với trái đất
Ảnh thiết kế bằng AI

Học sinh TP.HCM đến tìm hiểu về an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Ảnh: THANH THIỆN
Tôi không giấu chuyện đó cho riêng mình. Trong những buổi trà đá với hàng xóm, tôi kể về cái app tiết kiệm điện hay ho, về chiếc máy lạnh sạch lọc bụi sau ba tháng, về những thói quen mới mà ai cũng có thể thử. Chúng tôi không thành lập câu lạc bộ nào to tát, nhưng cả khu phố giờ đây ít nghe tiếng máy lạnh, nhiều hơn là tiếng quạt nan quay nhẹ dưới mái hiên.
Thêm trách nhiệm, yêu thương với môi trường
Tiết kiệm điện, nghe tưởng như “bớt đi một chút”, hóa ra là “thêm vào một chút”: thêm hiểu biết, thêm trách nhiệm, thêm yêu thương với môi trường sống quanh mình. Đó không chỉ là cách giảm chi tiêu, mà là hành động của người trưởng thành với hành tinh. Không cần phải là siêu nhân cứu thế giới, chỉ cần là chính bạn với một quyết định khác đi, từ hôm nay.
Vì như Antoine de Saint-Exupéry đã viết: “Chúng ta không thừa hưởng trái đất từ tổ tiên, mà vay mượn từ con cháu”.
Và tôi tin, đã vay thì phải trả. Trả bằng một mái nhà xanh, một hóa đơn nhẹ, một tương lai còn nắng trong và gió sạch cho những đứa trẻ chưa kịp lớn. Tôi gọi đó là hành trình tử tế với trái đất.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 “An toàn – Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia” năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan – để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn
