
Ông Trump (phải) trong lễ trao cúp – Ảnh: REUTERS
Phần phỏng vấn Tổng thống Trump thực hiện bởi kênh truyền hình DAZN – đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng FIFA Club World Cup.
Trong phần phỏng vấn này, người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho ông Trump về việc có nên đổi tên môn bóng đá ở Mỹ từ “soccer” thành “football”.
Đây là điểm khác biệt đáng kể giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới, khi nói về môn thể thao vua. Trong khi cả thế giới gọi bóng đá là football thì ở Mỹ, football là để nói đến “American football” – tức bóng bầu dục, tương tự với rugby.
Đáng ngạc nhiên là ông Trump lại rất ủng hộ ý kiến đổi tên này. “Tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó, đổi tên soccer thành football. Nếu có thể, tôi sẽ ký sắc lệnh hành chính ngay”, ông Trump nói.
Phát biểu của ông nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, cụm từ “Trump rename soccer” lọt vào top tìm kiếm tại Mỹ và châu Âu.
Trong bối cảnh World Cup 2026 sắp được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đề xuất này gợi nên một cuộc tranh luận lớn về danh xưng của môn thể thao vua tại quốc gia Bắc Mỹ này.
Việc nước Mỹ dùng football để chỉ bóng bầu dục từng gây ra không ít nhầm lẫn và cũng phản ánh khoảng cách văn hóa thể thao giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới.
“Nếu nước Mỹ muốn hội nhập thể thao toàn cầu, việc đổi tên là biểu tượng nhỏ nhưng mang giá trị lớn” – ông Trump nhấn mạnh.
Dù phát ngôn mang tính dí dỏm, nhiều ý kiến cho rằng ông Trump đang thử thăm dò phản ứng công chúng.
Những tờ báo như The Sun (Anh) hay Time (Mỹ) nhận định: đề xuất của ông Trump có thể là một phần trong chiến lược truyền thông chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm 2026.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ sự yêu thích của mình với bóng đá khi ca ngợi huyền thoại Pelé là “GOAT” (xuất sắc nhất mọi thời đại) và cho rằng môn thể thao này là công cụ “thống nhất toàn cầu”.
“Chúng ta cần làm nhiều hơn để người Mỹ yêu bóng đá. World Cup 2026 sẽ là cơ hội vàng” – ông chủ Nhà Trắng phát biểu trong một đoạn video hậu sự kiện.
Ngay sau đề xuất, cộng đồng mạng Mỹ chia làm hai phe. Một bên đồng tình, cho rằng việc gọi bóng đá là “football” sẽ giúp người Mỹ gần gũi hơn với quốc tế.
Số khác lại phản đối, cho rằng không thể thay đổi một cách gọi đã gắn bó hàng thế kỷ, đặc biệt khi bóng bầu dục vẫn là môn thể thao số một tại Mỹ.
Cựu HLV tuyển Mỹ Bruce Arena nhận định: “Đây là câu chuyện văn hóa chứ không phải luật pháp. Muốn đổi, phải bắt đầu từ giáo dục và truyền thông, không thể dùng sắc lệnh”.
Trong khi đó, tờ The Athletic viết: “Đề xuất này không phải điều vô lý, nhưng sẽ cần rất nhiều năm nếu muốn trở thành hiện thực”.