Tottenham đảo ngược tình thế
Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson ghi ở phút 42 đủ giúp Tottenham đánh bại M.U với tỷ số 1-0 ngày 22.5, qua đó lên ngôi vô địch Europa League mùa 2024 – 2025. Chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch sau 17 năm dài chờ đợi. Bên cạnh suất dự Champions League mùa tới, Spurs còn nhận số tiền thưởng khổng lồ và đảo ngược mọi tình thế của họ trước đó.

Sau 10 năm thi đấu cho Tottenham, ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min cuối cùng cũng toại nguyện với chức vô địch Europa League
Ảnh: Reuters
Theo báo Anh, The Athletic, với suất dự Champions League mùa 2025 – 2026, Tottenham sẽ đảm bảo có thu nhập lên đến 80 triệu USD nhờ góp mặt từ vòng bảng, và sẽ còn bổ sung các khoản thanh toán cho thành tích thi đấu tại vòng này. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ sự thúc đẩy đáng kể cho thương hiệu khi trở lại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Trong khi đó, với hành trình tại Europa League mùa này, Tottenham đã kiếm được khoảng 40 triệu USD khi lọt vào trận chung kết và thêm 6,7 triệu USD khi thắng M.U để đăng quang ngôi vô địch.
Spurs cũng sẽ kiếm thêm khoảng 4 triệu USD nữa từ trận tranh Siêu cúp châu Âu vào tháng 8 tới đây, khi sẽ gặp đội vô địch Champions League mùa này giữa PSG và Inter Milan (diễn ra lúc 2 giờ ngày 1.6 tới).
Tổng cộng, nhờ chiến tích vô địch Europa League năm nay, Tottenham sẽ mang về hơn 130 triệu USD. Đây khoảng doanh thu khổng lồ, giúp đội bóng ở khu vực Bắc London này cải thiện đáng kể về mặt tài chính và sẽ có thêm ngân sách để chiêu mộ ngôi sao mới khi trở lại Champions League.
Thành tích vô địch Europa League và số tiền kiếm được quá khủng, cũng giúp HLV Ange Postecoglou có thể giữ được chiếc ghế của mình, bất chấp kết quả và vị trí quá tệ tại giải Ngoại hạng Anh (hạng 17 và có đến 21 trận thua sau 37 trận). Nhà cầm quân 59 tuổi người Úc này cũng tuyên bố không từ chức sau khi vô địch Europa League và chứng minh lời tuyên bố “mùa thứ 2 của tôi luôn có chức vô địch”.

HLV Amorim sẽ phải làm lại từ con số 0 ở M.U nếu vẫn tại vị
Ảnh: Reuters
Trong khi đó, đối lập hình ảnh của CLB M.U, HLV Amorim khẳng định: “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi tự tin vào công việc của mình và tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nếu ban quản trị hoặc người hâm mộ cảm thấy tôi không phải là người phù hợp, tôi sẽ ra đi ngay vào ngày hôm sau mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận nào về khoản bồi thường… nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc”.
Mặc dù vậy, tình hình bấp bênh của M.U chính là vấn đề tài chính. Họ chỉ kiếm được khoảng 40 triệu USD cho toàn bộ chiến dịch vào chung kết Europa League. Tại Ngoại hạng Anh, họ đang đứng tận vị trí thứ 16. Việc không giành được bất cứ suất dự cúp châu Âu nào mùa tới, khiến “Quỷ đỏ” thất thu rất lớn. Chưa kể, họ còn sẽ bị đối tác tài trợ áo đấu giảm tiền tài trợ đáng kể do không dự Champions League.
Nếu HLV Amorim vẫn còn tại vị ở M.U, chắc chắn ở mùa tới nhà cầm quân này sẽ phải làm lại từ con số 0, cải tổ đội hình và xây dựng lại đội bóng, phải giành thứ hạng cao ở Ngoại hạng Anh mới có thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại ngày vinh quang.