Ngày 26/4, phóng viên Dân trí đến thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 122.198.447 đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Phê (56 tuổi, ngụ ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Bà Phê là nhân vật trong bài viết “Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não“, đăng ngày 24/3.

Phóng viên Bảo Kỳ trao bảng tượng trưng số tiền 122.198.447 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Phê (Ảnh: Nguyễn Minh).
Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Phê.
Đón nhận số tiền, bà Phê mừng rỡ nói: “Tôi rất biết ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã dành cho gia đình tôi. Đối với gia đình tôi, đây là số tiền rất lớn vì vợ chồng, con cái đều bệnh tật, cái ăn cái mặc, thuốc men là nỗi lo lớn mỗi ngày, không biết bao giờ mới tích cóp được. Tôi xin hứa sẽ sử dụng phần tiền đúng mục đích, không phụ tấm lòng nhân ái của mọi người”.
Theo bà Phê, khi nhận được tiền bà đã rút ra hơn 50 triệu đồng để trả nợ. Bà dự định, vài hôm tới mua vật liệu để sửa nhà vì mùa mưa sắp đến, nhà đã dột nhiều chỗ. Phần tiền còn lại bà để dành lo thuốc men, chi tiêu tiết kiệm.
Như Dân trí đã đưa tin, gia đình bà Phê rơi vào bĩ cực khi hai vợ chồng và con dâu đều bị ung thư, con trai bị di chứng chấn thương sọ não lúc quên lúc nhớ, cháu nội đang nằm nôi, tài sản đã khánh kiệt.
Bà phát hiện bị ung thư vú hơn 2 năm trước. Thời gian đầu, gia đình đưa bà lên TPHCM chạy chữa, số tiền cả nhà tích góp được hơn 100 triệu đồng đã hết sạch. Từ năm ngoái tới nay, đều đặn mỗi tháng 1 lần bà Phê tự bắt xe đò lên bệnh viện tỉnh thăm khám và lấy thuốc, tổng chi phí gần 2 triệu đồng mỗi lượt.

Gia đình bà Phê đều bệnh tật (Ảnh: Nguyễn Cường).
Còn ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi, chồng bà Phê) bị ung thư vòm họng. Gia đình đã vay mượn ở tất cả những chỗ có thể vay, bán tất cả những thứ có thể bán. Bà Phê bùi ngùi cho biết, gia đình còn mảnh đất hương hỏa ông cha để lại, đang đặt bàn thờ gia tiên, dẫu cùng quẫn cũng không dám bán.
Quá trình chữa trị cho ông Thanh cũng tốn hơn 100 triệu đồng. Hiện nay, mỗi tháng ông Thanh vẫn phải lên TPHCM một lần để tiếp tục điều trị. Mỗi lần đưa ông đi tái khám, gia đình đều phải thuê xe dịch vụ, chi phí đắt đỏ, tốn kém.
Con trai ông bà là anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), người có sức khỏe ổn nhất trong nhà. Tuy nhiên, do di chứng chấn thương sọ não nên anh Tuấn cứ nói trước quên sau.
Bi kịch đến tột cùng khi chị Trương Thị Hồng Nhung (24 tuổi, vợ anh Tuấn) vừa sinh xong cũng bị phát hiện mắc ung thư buồng trứng. Dẫu vô cùng ái ngại nhưng bất lực, bà Phê đành cậy nhờ sui gia lo mọi chi phí chữa trị cho con dâu và chi phí nuôi cháu nội.