Từ khoảng 16 giờ ngày 22.10.2025, sau trận mưa lớn, nước từ kênh Đôi bắt đầu dâng cao, chỉ sau nửa giờ, mặt đường đã ngập sâu hơn nửa bánh xe. Xe chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập để về nhà.
Tình trạng ngập do triều cường ở TP.HCM không còn là hiện tượng bất ngờ, càng không còn là chuyện “thi thoảng xảy ra”. Nó đã trở thành một phần của đời sống thường nhật, một “mùa nước nổi” kiểu đô thị, năm nào cũng tái diễn mà không hề có dấu hiệu chấm dứt. Điều đáng buồn là dù người dân đã quen với việc phải xắn quần lội nước, kê đồ đạc, mua máy bơm, đắp nền cao… thì câu hỏi “khi nào hết ngập?” vẫn chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng.

Người dân ở đường Rạch Cùng, phường Bình Đông phải sống chung với nước ngập mỗi khi triều cường dâng cao
ẢNH: CHUNG PHÁT
Nhiều năm qua, hàng loạt dự án chống ngập với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng được công bố, khởi công, rồi dở dang. Cứ mỗi mùa triều cường, những con đường như Rạch Cùng, Phú Định, Trần Xuân Soạn… lại được “lên sóng” vì ngập nặng. Nhưng sau đó, mọi thứ lại rơi vào quên lãng, cho đến đợt ngập sau. Người dân thì ngán ngẩm, mệt mỏi, sống trong cảnh “nước lên thì dọn”.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngay tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23.10 và đạt ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng lên mức 1,60 – 1,65m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 0,05m; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,68 – 1,72m, trên báo động 3 từ 0,08 – 0,12m.

Nhiều xe chết máy khi đi qua đoạn đường ngập
ẢNH: CHUNG PHÁT
