
Hàng trăm người dân trải chiếu, bạt, áo mưa sẵn chờ đến sáng xem diễu binh tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (mặt đường Tôn Đức Thắng) – Ảnh: MINH HÒA
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 29-4, tại một số khu vực bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bên đường Tôn Đức Thắng, gần công viên bến Bạch Đằng… (quận 1) đã có rất nhiều người trải bạt, mang theo đồ ăn thức uống, dù che nắng… để đợi xem diễu binh, diễu hành vào sáng mai (30-4).
Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM đợi xem diễu binh, diễu hành ngày 30-4
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, rất nhiều người chia sẻ đang rất háo hức đợi xem diễu binh, diễu hành. Nhiều người đi từ đầu giờ chiều và chọn những vị trí thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành.
Bên chiếc lều vừa dựng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), ông Phạm Thành Vũ (68 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho biết gia đình ông gồm có 7 người (gồm vợ, con, cháu của ông) sẽ cùng nhau đón ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Thời khắc này rất xúc động làm cho tôi cố gắng tham dự cho bằng được”, ông Phạm Thành Vũ nói.

Ông Phạm Thành Vũ bên chiếc lều của gia đình vừa dựng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) vào chiều 29-4 – Ảnh: NGỌC KHẢI
Còn anh Phạm Quốc Duy cho biết anh cùng bạn từ Bình Dương mang theo ghế, chăn gối, bạt, dù… đến bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn) từ khoảng 13h chiều 29-4.
“Mình rất háo hức, sẵn sàng ngủ qua đêm tại đây để chào đón đoàn diễu binh đi qua. Mình đã chọn góc đẹp để ghi lại những hình ảnh này”, anh Duy nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, càng về chiều tối, lượng người đổ về trung tâm TP.HCM thêm đông, chọn cho mình những vị trí có thể xem được diễu binh, diễu hành vào sáng 30-4.

Ông Phạm Thành Vũ bên trong chiếc lều mà ông cùng gia đình cùng ở lại qua đêm, đợi đến sáng 30-4 để xem diễu binh – Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Phạm Quốc Duy cho biết từ 13h chiều anh cùng bạn đã tìm cho mình một vị trí đẹp để xem đoàn diễu binh, diễu hành – Ảnh: NGỌC KHẢI

Một số người trải áo mưa, trải bạt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) đợi đến sáng 30-4 để xem diễu binh. Chị Nguyễn Thảo Vy (ngụ TP Thủ Đức, thứ hai từ bên phải qua) cho biết nhóm chị có khoảng 10 người hẹn rủ nhau đi xem diễu binh diễu hành. “Sự kiện 50 năm mới có một lần. Tụi mình đã lập nhóm bàn luận sôi nổi về những hoạt động trong sự kiện này” – chị Nguyễn Thảo Vy nói.

Chị Thùy Dung (phải) cùng bạn đều là sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng đến khu vực gần công viên bến Bạch Đằng đợi xem diễu binh – Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều người dân dựng lều tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đến sáng xem diễu hành, diễu binh – Ảnh: MINH HÒA

Chiều 29-4, từ rất sớm, nhiều người dân mang chiếu, bạt ra ngồi dọc hai bên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) “xí chỗ” chờ đến sáng mai (30-4) xem các khối đi ra sau khi diễu hành, diễu binh – Ảnh: MINH HÒA

Ghi nhận lúc 17h30, giao thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Khánh Hội) ùn ứ kéo dài do lượng người ở công viên bến Bạch Đằng “ken đặc” – Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng cảnh sát giao thông căng mình phân luồng giao thông trên đường Đồng Khởi do xe cộ đổ về trung tâm đông đúc – Ảnh: MINH HÒA

19h ngày 29-4, khu vực Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đông nghẹt người – Ảnh: NAM TRẦN
Nhóm nam sinh lớp 12A3 Trường THPT Phước Long (TP.HCM) đã đi từ TP.Thủ Đức đến khu vực trung tâm bằng metro từ 13h ngày 29-4.

Các thành viên đã chuẩn bị nước uống, mì gói… để “cứu đói” cho đêm chờ xem diễu binh – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Trần Đức Lương (đại diện nhóm) cho biết, 6 thành viên nhóm em đã mang theo đồ ăn, nước uống, dù, nón, quần áo cờ đỏ sao vàng để đến khuya thay.
“Trước đó, tụi em đã xem diễu binh một lần nên có một số kinh nghiệm. Nhóm nhận thấy phải đi sớm hơn 2 tiếng trước giờ diễu binh, và tốt nhất nên đi từ lúc đường chưa cấm để dễ dàng di chuyển”, Lương chia sẻ.
Lương dự định cùng nhóm trú tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) để nghỉ ngơi, sau đó di chuyển đến Bến Bạch Đằng để tiện xem diễu binh.
“Lúc lên metro, em thấy có rất nhiều người cùng chung ý tưởng giống mình. Metro buổi trưa cuối tuần rất đông đúc. Ai cũng vui vì sắp được xem diễu binh, diễu hành hòa chung không khí phấn khởi của thành phố trong dịp đại lễ”, Lương nói.
Hoàng Mạnh Thắng (lớp 7 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, TP.HCM, em trai một thành viên trong nhóm) cho biết, em được anh trai rủ rê thức xuyên đêm để xem diễu binh.”Em và các anh đã đi rất nhiều nơi để thăm dò vị trí và thấy được rằng Bến Bạch Đằng rất thuận lợi. Trải nghiệm này rất vui. Nhất định sau khi đi học lại, em sẽ kể cho các bạn nghe”, Thắng chia sẻ.
Đại gia đình, đồng đội xuyên đêm đón đại lễ
Hơn 19h, dọc tuyến đường Lê Duẩn thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, trải bạt chờ xem buổi lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Có mặt ở đây từ sớm, đại gia đình 3 thế hệ của bà Huỳnh Thị Thu Hoa đã từ quận 12, mang theo bạt và rất nhiều lá cờ Tổ quốc, háo hức đón chờ buổi lễ vào sáng mai.
Theo bà Hoa, đây là dịp lễ trọng đại của đất nước nên gia đình bà rất hào hứng, phấn khích. Bà sẽ cùng gia đình thức xuyên đêm để chứng kiến tận mắt đoàn diễu binh.

Bà Đỗ Thị Lý (64 tuổi, ngoài cùng bên phải) cùng các đồng đội thuộc sư đoàn 391 vượt hàng ngàn km từ Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa… vào TP.HCM đón đại lễ 30-4 – Ảnh: TRÍ ĐỨC
Xuất phát từ ngày 26-4, bà Đỗ Thị Lý (64 tuổi) cùng các đồng đội thuộc sư đoàn 391 đã đi tàu hỏa, vượt hàng ngàn km từ Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa… vào TP.HCM để dự đại lễ của dân tộc.
Ngay tại góc đường Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch, các bà mặc quân phục, tay phất cờ Tổ quốc, miệng hát vang nhiều bài hát cách mạng như Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… thu hút sự chú ý, thích thú của những người xung quanh.

Đến TP.HCM đã 15 ngày, bà Đặng Thị Uyên (60 tuổi, Bắc Ninh) cùng bạn ngồi ở khu vực dọc đường Lê Duẩn để chờ đại lễ – Ảnh: TRÍ ĐỨC