Với họ, đạp xe không chỉ là một hoạt động thể thao. Mà đó là thú vui, là phương thuốc chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Họ đã và đang vượt qua giới hạn tưởng như bất khả kháng của tuổi già, đánh bay cả bệnh tật.
“Trời sinh một cặp” đạp xe thể thao đi khắp nơi
Nhìn đôi vợ chồng ông Minh (72 tuổi) – bà Chi (65 tuổi), nhiều người phải thốt lên: “Trời sinh một cặp”. Cùng nhau đạp xe, cùng nhau vượt qua những hệ lụy của tuổi già bằng ý chí, tinh thần thể thao, họ là tấm gương truyền cảm hứng cho các thành viên CLB Xe đạp thành phố Tam Kỳ và bất cứ ai có dịp gặp gỡ.

Vợ chồng ông Tạ Quang Minh trong một chuyến đạp xe thể thao về vùng quê
ẢNH: QUANG VIÊN
CLB xe đạp mà ông Minh làm chủ nhiệm, bắt đầu từ năm 2012 với vỏn vẹn 5 người, nay đã lên đến 21 thành viên chính thức và 10 thành viên không chính thức. Điều đặc biệt, độ tuổi trung bình của các thành viên đều ở ngưỡng U.60 trở lên. Thế nhưng, nơi đây tràn đầy tiếng cười, tinh thần thi đua, sự nhiệt huyết và niềm vui sống mỗi ngày.
“Trừ những ngày thời tiết quá xấu, còn bất kể mưa hay nắng, khi nhiều người còn ngủ say, vợ chồng tôi đều lên xe đi cùng mọi người. Có hôm trời đổ mưa, lạnh buốt, nhưng đạp một lúc là ấm người, khỏe khoắn lạ thường. Không đi lại thấy thiếu thiếu trong người”, bà Chi chia sẻ với nụ cười hiền hậu và ánh mắt rạng rỡ.

Bà Chi luôn luôn lạc quan yêu đời
ẢNH: QUANG VIÊN
Ngày thường, cả hai đạp tầm 20 km. Những dịp đặc biệt, họ không ngại cùng CLB rong ruổi hàng trăm cây số, kết nối và giao lưu với các CLB xe đạp nhiều tỉnh, thành. Họ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tươi vui, cùng với những vòng quay đều đặn của chiếc xe đạp thể thao đưa họ đi khắp nơi.
Nhìn nụ cười sảng khoái, làn da rám nắng và thân hình rắn rỏi của ông Tạ Quang Minh, ít ai nghĩ ông là một thương binh, mang trong mình những mảnh đạn còn sót lại sau chiến tranh. Ông Minh xung phong đi bộ đội, từng chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, đã trải qua thời khắc sinh tử khi đơn vị trúng mìn, 2 đồng đội hy sinh còn ông bị thương nặng.
“Trong người tôi giờ còn mảnh đạn ở gần mắt, ngực, bụng và vùng bàng quang. Nhưng tôi may mắn vẫn sống, vẫn đi được và vẫn còn đạp xe, còn đồng đội tôi đã mãi mãi nằm xuống vì sự bình yên của Tổ quốc khi tuổi còn thanh xuân”, ông Minh trầm ngâm khi kể lại quá khứ.

Nhìn ông Minh, ít ai nghĩ rằng ông đã ở tuổi U.80 và trong cơ thể ông còn nhiều mảnh đạn
ẢNH: QUANG VIÊN
Khoảng 10 năm trước, ông Minh còn mắc bệnh hẹp động mạch vành, đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật. Bác sĩ từng khuyên ông nên hạn chế vận động mạnh. Nhưng đạp xe lại là một sự lựa chọn phù hợp cho người bệnh tim vì không cần dùng quá nhiều sức.
“Có lẽ dùng thuốc men phù hợp cùng với việc đạp xe đầu đặn giúp tim khỏe lên thấy rõ, huyết áp ổn định, giờ tôi không cần phẫu thuật nữa”, ông Minh thổ lộ.
Bà Trương Thị Chi cũng từng khốn khổ vì bệnh xương khớp. Có lúc bà nghĩ mình sẽ phải gắn bó với chiếc giường bệnh mãi mãi. Nhưng bằng sự kiên trì đạp xe đạp, kết hợp các loại thảo dược dân gian do chính mình tìm tòi, giúp bà dần hồi phục.

Ông Minh và bà Chi nhờ đạp xe nên đẩy lùi được bệnh tật và sung sức hơn nên đi giao lưu cùng các CLB xe đạp nhiều tỉnh, thành
ẢNH: NVCC
“Có lúc tôi tưởng phải bỏ cuộc, không đi nổi nữa. Nhưng rồi cứ đạp một chút mỗi ngày, cơ thể lại quen dần. Tôi còn dùng thuốc nam, kết hợp ăn uống lành mạnh. Giờ bệnh xương khớp coi như lùi hẳn”, bà Chi kể với ánh mắt tràn đầy niềm tin.
“Ông già gân” chủ nhiệm CLB xe đạp đặc biệt
Năm nay, ông Minh đã bước vào tuổi 72. Với người khác, đó là độ tuổi nghỉ ngơi. Nhưng với cựu chiến binh này, đó là thời điểm cần tăng cường vận động. Người ta đùa ông là “chủ nhiệm CLB xe đạp già nhất Việt Nam”, nhưng ông không nhận mình “già”.
“Gọi tui là cụ thì không vui chút mô. Tui còn chạy tốt lắm!”, ông cười khà khà khi kể về những chuyến đi xuyên tỉnh cùng CLB.

“Ông già gân” giới thiệu hàng loạt cờ, kỷ niệm chương mà ông được tặng
ẢNH: QUANG VIÊN
Từ một nhóm nhỏ đạp xe rèn luyện sức khỏe, dưới sự dẫn dắt của ông Minh, CLB Xe đạp thành phố Tam Kỳ giờ đây không chỉ là nơi tập luyện mà còn là mái nhà của những tâm hồn đồng điệu. Họ tổ chức các buổi giao lưu, những chuyến đi thiện nguyện, vận động gây quỹ để hỗ trợ thành viên khi ốm đau, thăm hỏi gia đình khi có hữu sự và cả những chương trình hướng về cộng đồng.
“Hồi trước có người nói tuổi này còn đạp xe chi nữa? Nhưng giờ thì họ phải nhìn lại. Có nhiều người sau khi gia nhập CLB thì dẹp luôn thuốc chữa bệnh, sống vui vẻ hơn, khỏe hơn. Đó là điều mà tôi tự hào nhất”, ông Minh nói.
Để có được thành quả ấy là cả một hành trình kiên trì truyền lửa từ chính tinh thần sống tích cực của ông và vợ. Họ không chỉ sống cho mình, mà còn sống để truyền năng lượng cho những người quanh mình.

Ông Minh và bà Chi thường đến thăm hỏi, chia sẻ với những người già…
ẢNH: QUANG VIÊN
Với vợ chồng ông Minh – bà Chi, tuổi già là khoảng thời gian để sống hết mình, để viết tiếp những hành trình đẹp bằng chính đôi chân và trái tim khỏe mạnh.
“Chúng tôi đạp xe để sống, để khỏe, để cảm ơn đời vì mỗi ngày thức dậy còn có thể thấy bình minh, còn có thể cảm nhận gió lùa qua tóc, còn có thể cười với nhau”, bà Chi nói.
Họ đã trải nghiệm cuộc sống một cách thông thái, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Họ không chỉ đạp xe trên nhiều cung đường bằng phẳng mà đã từng tham gia vượt đèo Eo Chim độ cao 1.000 m ở Quảng Ngãi, chinh phục đèo Le (Quảng Nam), ngược lên Măng Đen (Kon Tum) về với đại ngàn… Hơn thế nữa, họ đang leo trên chính những con dốc cuộc đời mình để minh chứng rằng ý chí có thể thắng bệnh tật, niềm vui có thể chiến thắng tuổi già.

Vợ chồng cựu chiến binh và cô giáo về hưu này cũng dành tình thương cho những người khuyết tật
ẢNH: QUANG VIÊN
Vợ chồng ông Minh – bà Chi bảo rằng chưa từng nghĩ đến việc ngừng đạp xe. Chừng nào còn khỏe, còn đi được, thì những vòng bánh xe sẽ vẫn lăn. Và phía trước, còn nhiều cung đường mới, nhiều chuyến đi thú vị đang chờ họ khám phá.

Ông Minh và bà Chi cùng các thành viên CLB Xe đạp Tam Kỳ trong một chuyến đi đến vùng biên giới
ẢNH: NVCC
“Chúng tôi không dám nói mình là hình mẫu, nhưng nếu có thể truyền cảm hứng để ai đó đứng dậy, bước ra ngoài, đạp vài vòng xe mỗi ngày thì cũng đáng lắm rồi”, ông Minh chia sẻ.
Câu chuyện của họ là minh chứng sống động cho một chân lý giản dị: sống khỏe không đòi hỏi phép màu, chỉ cần bạn kiên trì, yêu đời và biết tự mình tạo ra hạnh phúc.
Ông Tạ Quang Minh có nhiều thành tích đáng trân trọng như: Huân chương Chiến công hạng ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng hai, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Huy hiệu hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của Chính phủ, bằng khen Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, chứng nhận hoàn thành xuất sắc phượt xe đạp xuyên Việt nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và nhiều giấy khen, chứng nhận khác.