
Mẹ anh bảo tôi ích kỷ, ham sống, không thương trẻ con và sẽ không có hiếu với gia đình chồng.
Hôm đó, tôi đến nhà bạn trai chơi, cả nhà đang xem tin tức nói về một ca sinh khó, buộc phải chọn giữa cứu mẹ hoặc cứu con. Mọi người bàn tán và nói nếu sau này anh lấy vợ mà gặp trường hợp như vậy, chắc chắn phải chọn cứu con, vì “mẹ phải hy sinh cho con”, “trẻ em phải được ưu tiên”, “con cháu mình thì mình phải cứu trước”. Họ quay sang hỏi tôi nghĩ sao? Tôi trả lời: “Cháu chưa làm mẹ nên không dám chắc lúc đó sẽ thế nào, nhưng bây giờ nghĩ thì cháu thấy nên cứu mẹ. Nếu mẹ mất, đứa trẻ sinh ra sẽ không có mẹ, lớn lên rất thiệt thòi, tổn thương”.
Nghe vậy, mẹ anh bảo tôi ích kỷ, ham sống, không thương trẻ con và sẽ không có hiếu với gia đình chồng. Tôi đáp lại: “Cha mẹ cháu sinh cháu ra, nuôi lớn đến giờ cháu chưa báo hiếu gì, giờ đi lấy chồng, sinh con rồi không còn trên đời này, như thế cháu thấy không cam lòng”. Từ hôm đó, tôi và anh dần lạnh nhạt. Anh bảo tôi là người máu lạnh, vô tình. Tôi thực sự không biết mình có sai không, mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hoa