Đăng lên mạng xã hội, nhà trường mới trả lại tiền chênh lệch
Ngày 16.6, trao đổi với Thanh Niên, chị Tạ Thị Nữ Hoàng (trú tại TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, gia đình chị Hoàng đang có 2 con theo học tại khối 2 và khối 4. Hồi tháng 4.2024, chị đăng ký mua bộ sách học sinh cho 2 con phục vụ năm học 2024 – 2025 theo danh mục nhà trường đưa ra.

Khuôn viên Trường tiểu học TT.Xuân Mai A
ẢNH: ĐÌNH HUY
Tháng 5.2024, nhà trường bắt đầu phát sách cho học sinh nhưng chưa đầy đủ theo danh mục đã đăng ký. Đến tháng 9.2024, khi các con được phát bổ sung, chị Hoàng phát hiện một số quyển sách được phát lại không có trong danh mục đã đăng ký mua ban đầu.
Đáng chú ý, khi so sánh chị Hoàng thấy giá sách được phát thấp hơn với giá sách trong danh mục đã đăng ký mua trước đó. Và, có nhiều đầu sách trong danh mục đã đăng kí, đã nộp tiền rồi học sinh không nhận được. Nhiều phụ huynh ở các khối khác cũng nhận ra sự bất thường này giống chị Hoàng và phản ánh đến giáo viên chủ nhiệm nhưng sau đó không nhận được câu trả lời cụ thể, rõ ràng.
Qua tính toán của chị Hoàng, so sánh bộ sách thực nhận và số tiền phía nhà trường đã thu, số tiền chênh lệch một bộ sách lớp 4 là 67.500 đồng, sách lớp 3 là 80.000 đồng, sách lớp 2 là 102.000 đồng. Tổng số tiền chênh lệch có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Tuy vậy, trong suốt năm học 2024 – 2025, chị và các phụ huynh không nhận được bất kỳ thông báo nào về vấn đề này.
Ngày 23.5.2025, trong buổi họp phụ huynh cuối năm, chị Hoàng và các phụ huynh cũng không nhận được thông báo, trả lời thống nhất về vấn đề này nên chị đã yêu cầu viết vào biên bản cuộc họp.
Số tiền chênh lệch các phụ huynh tính của 3 khối
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Sau buổi họp, có một phụ huynh đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội Facebook nên ngay trong sáng 24.5, giáo viên chủ nhiệm của nhiều lớp có phụ huynh đòi tiền đã đứng ra trả lại tiền thừa sách giáo khoa đã đóng từ tháng 4.2024 cho phụ huynh bằng cách chuyển khoản tổng số tiền thừa của cả lớp cho một phụ huynh đại diện.
“Tôi đã nhận được tiền từ giáo viên nhưng không nhận được thông báo chính thức nào, phía nhà trường cũng không công khai danh mục các sách được trả lại tiền, không lấy ý kiến phụ huynh để đối chiếu, so sánh tính chính xác của danh mục đó”, chị Hoàng nói tiếp.
Cạnh đó, số tiền đã trả cho phụ huynh là chưa đủ, chưa chính xác (bộ sách lớp 4 của con chị chênh lệch 67.500 đồng nhưng nhận được tiền trả lại là 63.000 đồng).
“Việc trả lại tiền này cũng diễn ra không minh bạch và có dấu hiệu che giấu sự việc. Khi phụ huynh hỏi thì giáo viên nói nhà trường nói “không còn danh sách”, chị kể.
Mong sự việc minh bạch để yên tâm gửi con
Chị Hoàng đánh giá, sự việc khiến chị mất niềm tin vào giáo dục địa phương, tổng số học sinh của Trường tiểu học TT.Xuân Mai A năm học 2024 – 2025 là hơn 1.800 em nên chị đặt ra câu hỏi, việc nhà trường hơn 1 năm mới trả lại tiền cho phụ huynh có phải hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản hay không?


Tin nhắn các phụ huynh nhận được tiền trả lại sau 1 năm
ẢNH: TRƯỜNG HUY
“Chúng tôi mong muốn sự việc được công khai minh bạch để phụ huynh yên tâm về môi trường giáo dục cho con mình tại ngôi trường này”, chị Hoàng nói tiếp.
Giống như chị Hoàng, một trường hợp khác là chị V. (phụ huynh có con học lớp 4) cho hay, sau khi phát hiện số tiền không được trả trong 1 thời gian dài, tối 13.6 vừa qua, giáo viên chủ nhiệm cùng ban đại diện phụ huynh ập đến nhà và trình bày muốn chị ký vào giấy xác nhận đã nhận lại tiền chênh lệch mua bộ sách lớp 5 là 63.000 đồng.
Vì giáo viên không đưa ra căn cứ lý giải tại sao lại trả lại 63.000 đồng mà không phải là số tiền nhiều hơn hay ít hơn nên chị không nhận cũng không ký. Đến tối 15.6 thì giáo viên tự chuyển khoản trả lại tôi số tiền là 67.000 đồng.
Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Hữu Thìn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Chương Mỹ, cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ việc và yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học TT.Xuân Mai A rà soát lại quá trình thu tiền, phát sách giáo khoa cho các em học sinh để xác minh, làm rõ.
Ngày 16.6, khi thấy PV liên hệ thì bà Nguyễn Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học TT.Xuân Mai A, từ chối trao đổi, “hẹn làm việc trực tiếp vào dịp khác”.