Dù học nhiều môn “khó nhằn” ở ngành Bác sĩ Y khoa, Quỳnh Anh tích cực tham gia hoạt động phong trào, là nữ sinh đầu tiên của Y Hà Nội trở thành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.
Hai ngày sau chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2024, hôm 19/7, Đặng Quỳnh Anh, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba ngành Y khoa, Đại học Y Hà Nội, vẫn nhớ như in khoảnh khắc tên mình được xướng lên.
“Khi được gọi vào top 20, top 11, top 5 rồi top 3, mình đều rất hồi hộp, sau đó đầu óc gần như trống rỗng. Đến lúc được xướng tên vị trí Hoa khôi, mình rất hạnh phúc nhưng cũng có chút áp lực bởi biết có trách nhiệm rất lớn”, Quỳnh Anh nói.
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2024 do Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức. Từ gần 1.000 nữ sinh đăng ký ban đầu, 39 thí sinh được chọn vào vòng chung kết.
Cô gái Hà Nội gây ấn tượng với ngoại hình cùng khả năng thuyết trình, ứng xử lưu loát, thông minh. Đặc biệt trong phần thi Nhân ái, Quỳnh Anh đã trình bày dự án hoàn chỉnh về hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi, gồm tư liệu minh họa, cơ sở khoa học, tính thực tiễn.
Hay ở phần thi Tài năng, bằng những điệu múa uyển chuyển, Quỳnh Anh kể câu chuyện của một nữ bác sĩ kiên cường trước những ca bệnh khó, những đêm trắng cấp cứu người bệnh. Người bác sĩ ấy có lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng không bao giờ từ bỏ, luôn vững vàng, không phải vì nghĩa vụ mà vì lý tưởng, vì đằng sau mỗi chiếc áo blouse trắng là một trái tim.

Đặng Quỳnh Anh trong một hoạt động của cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đặng Quỳnh Anh là cựu học sinh trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Vốn học đều các môn, thời điểm chọn tổ hợp để học sâu ở bậc THPT, Quỳnh Anh phân vân rất nhiều.
Giữa lúc đó, nữ sinh bị ốm nặng, phải nằm viện ba tuần. Hàng ngày nhìn thấy các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc, Quỳnh Anh thấy cảm phục, nên tìm hiểu các ngành nghề liên quan. Cùng với sự động viên của cô chủ nhiệm dạy Sinh, Quỳnh Anh quyết định đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa.
Năm 2022, nữ sinh đỗ Đại học Y Hà Nội nhờ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp chứng chỉ IELTS 6.5.
Vừa đủ đỗ vào trường, nữ sinh bị “áp lực đồng trang lứa” khi xung quanh toàn bạn giỏi, được tuyển thẳng với các giải quốc gia, quốc tế. Nhưng cũng vì vậy, Quỳnh Anh tự nhủ phải cố gắng hết sức.
Ngoài học tập, nữ sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, là thành viên câu lạc bộ múa, Ban Truyền thông Thông tin của trường nên thường “ngập trong deadline”. Trong khi, sinh viên Y phải học nhiều môn khó, đặc thù như Giải phẫu, Sinh lý học…
“Ở Đại học Y Hà Nội, sinh viên thi nhiều lần trong một kỳ. Những lúc có sự kiện trùng với lịch thi, mình rất áp lực”, Quỳnh Anh kể.
Vì thế, nữ sinh cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp, để không mất nhiều thời gian ôn tập trước mỗi kỳ thi. Khi sắp xếp công việc, Quỳnh Anh ưu tiên những việc có đủ hai yếu tố là “gấp và quan trọng” lên trước.
Kết thúc năm nhất, Quỳnh Anh đạt điểm học tập 8,2/10 cùng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Đến năm thứ ba, nữ sinh được bầu là Chủ nhiệm Ban Truyền thông Thông tin, nhiều lần được nhà trường và Hội Sinh viên TP Hà Nội khen thưởng.
Hoạt động cùng Ban này với Quỳnh Anh từ năm thứ nhất, Bùi Việt Đức, ấn tượng về bạn ở sự chu toàn và tỉ mỉ.
“Bạn điềm đạm, biết cân bằng giữa học tập, hoạt động ngoại khóa và các mối quan hệ bạn bè. Trong mọi công việc, Quỳnh Anh luôn hết mình, thường là người lên kế hoạch cho các hoạt động của câu lạc bộ”, Đức nói.

Quỳnh Anh khi ở trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Anh kể được nhiều bạn bè khuyến khích tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Chưa từng có suy nghĩ này trước đó, nhưng nữ sinh quyết định tham gia, vì thấy đây là cơ hội giới thiệu về ngành học, trường học của mình.
Sau khi đăng ký vào tháng 12 năm ngoái, Quỳnh Anh tập gym, catwalk để chuẩn bị cho cuộc thi.
Năm nay, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam có thêm phần quay truyền hình thực tế, diễn ra nhiều đợt ở TP HCM. Có một lần lịch ghi hình trùng với lịch thi ở trường, nữ sinh bay vào TP HCM rồi trở lại Hà Nội ngay trong ngày.
Điều Quỳnh Anh thấy tâm đắc là trải nghiệm ở nhà chung với các thí sinh, mỗi đợt quay lại ở cùng phòng với các nhóm thí sinh khác, giúp quen biết nhiều bạn mới.
“Đó là một trong những điều đáng quý mình có được từ cuộc thi”, Quỳnh Anh nói.
Sau khi giành vương miện Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Quỳnh Anh cho biết nhận được nhiều câu hỏi về việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác. Song, nữ sinh chưa nghĩ tới việc này, dự định tập trung để hoàn thành chương trình học ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội.
“Trong phần ứng xử ở vòng bán kết, mình đã nói về việc theo đuổi đam mê. Đó là điều không hề dễ dàng, đặc biệt với ngành Y”, Quỳnh Anh nói. “Nhưng mình thấy bản thân có đủ tình yêu để theo đuổi ngành này và sẽ cố gắng học tập để trở thành bác sĩ tốt trong tương lai”.
Dương Tâm