Tự hào vì được diễu binh 30.4 trong vòng tay triệu triệu con tim Việt Nam

Tự hào vì được diễu binh 30.4 trong vòng tay triệu triệu con tim Việt Nam

bởi

trong

Đó là chia sẻ của anh Phạm Ngọc Huy (18 tuổi, sinh viên năm nhất khóa D33, Trường đại học An ninh nhân dân) khi nói về niềm tự hào của mình được đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025).

Tự hào vì được diễu binh 30.4 trong vòng tay triệu triệu con tim Việt Nam

Sinh viên năm nhất của Đại học An ninh nhân dân, anh Phạm Ngọc Huy (hàng đầu tiên, thứ 2 từ trái qua) trong buổi diễu binh, diễu hành

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Những ngày qua, hình ảnh hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quan đội, công an trong bộ quân phục chỉnh tề với từng bước chân dứt khoát diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, phía trước Dinh Độc Lập, Q.1, TP.HCM mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất lan tỏa mạnh mẽ trong lòng nhân dân.

Với những gương mặt rạng ngời, nghiêm túc, ánh mắt kiên cường và đầy sức sống của các chiến sĩ trẻ đã để lại cho nhiều người dấu ấn khó quên, tự hào và xúc động.

Anh Phạm Ngọc Huy cũng cảm xúc và tự hào như vậy khi vinh dự được tham gia, đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Trong buổi tổng duyệt diễu binh vào sáng 27.4, các chiến sĩ khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu mặc trang phục chiến đấu màu xanh rêu đậm, mang găng tay trắng, đội mũ lưỡi trai, mang áo giáp chiến thuật, trang bị súng trường AK.

Cống hiến hết mình cho đất nước, xứng đáng với các thế hệ đi trước

Về quá trình chuẩn bị và luyện tập cho ngày đại lễ 30.4 kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Huy cho biết, từ ngày 14.12.2024, anh đã tham gia vào các buổi tập luyện ở Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, tỉnh Đồng Nai. Dù thời tiết khắc nghiệt, anh em vẫn luôn cố gắng, kiên trì, ý thức tập luyện từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa; chiều tiếp tục tập luyện từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 7.

Huy kể về lần đầu tiên diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM), được đi trong vòng tay nhân dân, trong tiếng reo hò, động viên của hàng ngàn người dân, anh cảm thấy rất vui, tự hào xen lẫn sự xúc động.

 - Ảnh 2.

Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu mặc trang phục chiến đấu màu xanh rêu đậm, mang găng tay trắng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Khoảnh khắc đó khiến em cùng các bạn trong khối diễu binh không thể nào quên, cảm thấy tự hào, hạnh phúc vô cùng, hòa mình vào thành công đại lễ của đất nước. Khi khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề, diễu hành trong lòng thành phố, trong sự cổ vũ của nhân dân, em thật sự rất tự hào và biết ơn. Khoảnh khắc đó, em cũng như các bạn của em thấy cả lịch sử của một dân tộc Việt Nam oai hùng, thấy được tình yêu nước mãnh liệt sục sôi trong mỗi người con đất Việt, niềm tin vào tương lai của đất nước”, Phạm Ngọc Huy chia sẻ.

Anh Huy nói thêm: “Gia đình em có truyền thống trong lực lượng vũ trang, hai bên nội ngoại có 11 người trong lực lượng quân đội và công an. Tiếp nối truyền thống gia đình, em cảm thấy thật vinh dự và tự hào. Khoảnh khắc đứng trong đội hình trang nghiêm, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời xanh, em hứa với lòng sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để mai này có thể trở thành một công dân tốt, cống hiến sức mình cho đất nước, xứng đáng với các thế hệ đi trước”.

 - Ảnh 3.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm tại TP.HCM ngày 30.4 là sự kiện cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM phối hợp tổ chức

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảm xúc tự hào bao trùm trong ý thức, tình cảm của triệu triệu con tim Việt Nam

Anh Nguyễn Đăng Vinh, sinh viên năm nhất khóa D33 Trường đại học An ninh nhân dân cũng vinh dự được chọn tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành khối cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Anh Vinh còn gây sốt mạng xã hội với khoảnh khắc cực dễ thương (tặng kẹo cho người dân đi xem diễu binh) kèm lời nhắn viết tay: “Chúc mừng người may mắn đi xem diễu binh, có thấy thích không?” trong đêm tổng hợp luyện lần thứ nhất ngày 25.4 tại TP.HCM với hơn 18.400 lượt yêu thích và hàng ngàn lượt chia sẻ trên nhiều trang mạng.

 - Ảnh 4.

Hình ảnh Bác Hồ nổi bật trong buổi tổng luyện diễu binh 30.4 ở TP.HCM vào sáng 27.4

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Vinh chia sẻ, lễ diễu binh, diễu hành là sự kiện trọng đại của đất nước trọng đại của đất nước: “Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để tham gia diễu binh, diễu hành thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhệm vụ. Vì niềm tự hào của bản thân, gia đình, các thầy huấn luyện và của dòng máu Việt Nam đang mang trong người”.

Thiếu tá Võ Ngọc Toản (Phòng Chính trị, Trường đại học An ninh nhân dân) cho biết những ngày qua anh đều tham gia các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, và cảm thấy không khí hân hoan, cảm xúc tự hào dường như đã và đang bao trùm trong ý thức, tình cảm của triệu triệu con tim Việt Nam trước sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, non sông liền dải, Bắc – Nam sum họp một nhà.

Theo thiếu tá Võ Ngọc Toản, những ngày qua, toàn nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước vỡ òa hành phúc khi được hòa mình trong thời khắc hào hùng, hùng tráng của khải hoàn ca độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

“Trên khắp dải đất hình chữ S, rợp bóng Đảng kỳ, Quốc kỳ, cờ giải phóng phấp phới tung bay để khẳng định một chân lý là: Đại thắng mùa xuân năm 1975 – một trong những thành quả cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Đó là sự kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh Việt Nam và bạn bè quốc tế, chiến thắng của tư tưởng cách mạng ưu việt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, thiếu tá Võ Ngọc Toản xúc động nói.

 - Ảnh 5.

Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự toàn quốc

ẢNH: AN CƯỜNG

Với những người dân Việt Nam đang được sống trong bầu không khí hòa bình của 50 năm qua, thiếu tá Võ Ngọc Toản tự hào chia sẻ, với tất cả niềm hân hoan và tự hào, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 sẽ là sức mạnh vô địch để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tận dụng tối đa các thời cơ, vượt qua tất cả những thách thức viết tiếp câu chuyện hòa bình, mạnh mẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Mát lòng những bình nước giải khát trên đường xem diễu binh