
Ông Mykhailo Drapatyi, Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (Ảnh: UP).
Trên trang Facebook cá nhân, ông Drapatyi ngày 1/6 thông báo: “Tôi đã quyết định đệ đơn từ chức khỏi cương vị Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đây là một quyết định có suy nghĩ, xuất phát từ trách nhiệm cá nhân của tôi đối với thảm kịch xảy ra tại thao trường số 239, nơi đã cướp đi sinh mạng của các quân nhân của chúng ta”.
Ông Drapatyi cho biết, trên cương vị chỉ huy, ông đã không thể đảm bảo việc thực thi đầy đủ các mệnh lệnh của mình.
“Tôi đã không gây đủ áp lực, không đủ thuyết phục, không thể thay đổi thái độ đối với người lính trong hàng ngũ. Đó là trách nhiệm của tôi. Hành động của binh sĩ có vai trò nhất định, nhưng trách nhiệm chính luôn thuộc về chỉ huy. Chính các chỉ huy là người đặt ra quy tắc, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về hậu quả”, ông cho biết.
Ông Drapatyi nhấn mạnh rằng tình trạng thông đồng và sự vô trách nhiệm là “thuốc độc” đối với bất kỳ quân đội nào.
“Tôi đã cố gắng loại bỏ điều đó khỏi lực lượng lục quân. Nhưng nếu những bi kịch vẫn tiếp diễn, thì điều đó có nghĩa là nỗ lực của tôi là chưa đủ”, ông nói thêm.
“Một đội quân mà trong đó chỉ huy chịu trách nhiệm cá nhân về sinh mạng của binh sĩ là một đội quân còn sống. Một đội quân mà không ai chịu trách nhiệm về tổn thất sẽ tự diệt vong từ bên trong. Mười hai người chết. Nhiều người khác bị thương. Họ đều là những thanh niên trẻ thuộc tiểu đoàn huấn luyện. Hầu hết trong số họ đang ở trong hầm trú ẩn. Họ đáng lẽ ra phải được học tập, sống, chiến đấu, chứ không phải thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các quân nhân đã thiệt mạng và tất cả những người bị ảnh hưởng”, ông nhấn mạnh.
Ông Drapatyi cho biết ông đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra toàn diện các yếu tố dẫn đến thảm kịch, bao gồm hành động của các chỉ huy, tình trạng của các hầm trú ẩn và hiệu quả của hệ thống cảnh báo không kích. Những người bị ảnh hưởng hiện được hỗ trợ.
“Chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này nếu không xây dựng được một đội quân trong đó danh dự không chỉ là lời nói, mà là hành động. Nơi mà trách nhiệm không phải là sự trừng phạt, mà là nền tảng của niềm tin. Nơi mà mỗi chỉ huy phải chịu trách nhiệm cho mọi mệnh lệnh, mọi quyết định, mọi con người từng ngày”, ông bày tỏ.
Theo quân đội Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng một khu huấn luyện của quân đội Ukraine vào ngày 1/6, khiến ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.
Quân đội không tiết lộ địa điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng khẳng định đây không phải là một cuộc tập trung đông người và phần lớn binh sĩ lúc đó đang ở trong hầm trú ẩn.
Các chỉ huy Ukraine cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. “Nếu xác định rằng cái chết và thương tích của các quân nhân là do hành động hoặc sự tắc trách của các quan chức, những người có trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, quân đội tuyên bố.