Từ thiện bằng… tiền hối lộ

Từ thiện bằng… tiền hối lộ

bởi

trong
Từ thiện bằng… tiền hối lộ

Thư viết:

“Chào bà. Đọc báo thấy bà khóc kể về gia đình rất hoàn cảnh, về bệnh, về nỗi đau giày vò… để xin giảm án, tui không biết lúc đương chức có bao giờ bà nghĩ đến cảnh hôm nay không?

Nhưng nghe bà xin tòa xem xét giảm án vì bà có dùng tiền hối lộ để làm từ thiện, giúp người nghèo, làm việc phước đức, tui giật mình.

Ủa, làm việc thiện bằng đồng tiền chính đáng của mình mới quý, còn bằng tiền hối lộ sao gọi là làm phước đức? Chẳng lẽ bà giơ một ngón tay có cả chục tỉ rồi đi cho một tỉ gọi là từ thiện à? Bà nói vậy không khéo từ nay khi nhận từ thiện khiến người nghèo như tui phải nghi vấn “là tiền sạch hay tiền dơ?” sao?

Ông bà ta nói đói cho sạch, rách cho thơm. Người nghèo luôn cần sự giúp đỡ bằng tấm lòng, bằng tiền trong sạch, một đồng cũng quý. Chứ tiền hối lộ, tiền dơ thì thôi, xin cám ơn, bà nhé!”.