
Cô nữ sinh năng động, đam mê và trưởng thành từ hoạt động Đội Nguyễn Ngọc Tuyết Anh – Ảnh: NVCC
Cuộc trò chuyện ngắn cùng Tuổi Trẻ về hành trình vừa qua, cô bạn được đánh giá là đa tài và năng động này chia sẻ:
– Là liên đội truởng, mình luôn tự nhắc bản thân và phải nỗ lực thật nhiều để giữ vững thành tích học tập, phấn đấu trở thành học sinh gương mẫu. Được vậy mới có thể làm gương và nói được với các bạn cũng như các em nhỏ hơn ở trường trong hoạt động Đội.
Mình cùng các bạn trong ban chỉ huy liên đội thường có các buổi sinh hoạt truyền lửa, giới thiệu hoạt động và phong trào Đội đến các bạn học sinh, đội viên bởi đó là môi trường tốt giúp các bạn trở thành con ngoan, trò giỏi và sẽ là những công dân có ích mai này.
Lớn lên cùng hoạt động Đội
* Bạn đến với hoạt động Đội như thế nào, còn nhớ chứ?
– Thực ra trước khi tham gia đội nghi lễ Nhà Thiếu nhi TP.HCM mình khá rụt rè, nhút nhát. Nhưng từ lúc đến với các hoạt động, mình có cơ hội cọ xát, kết nối với bạn bè nên dần mạnh dạn, tự tin hơn trong nhiều việc.
Thuận lợi là tụi mình luôn được các thầy cô phụ trách đồng hành, động viên và giúp đỡ nhiều từ chuyên môn về trống kèn đến các kỹ năng, những bài học quý giá giúp mỗi bạn dần trưởng thành. Để mỗi lần biểu diễn trong các dịp lễ lớn của TP, cả đội đều thể hiện sự nghiêm túc và ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Đội nghi lễ đã mang đến cho cá nhân mình nhiều trải nghiệm cùng những bài học quý. Nhờ đó mỗi ngày mình lớn hơn trong suy nghĩ, biết cách chỉ huy, quản lý, nhận ra giá trị của các nghi lễ Đội, cả bài học về lịch sử để luôn biết ơn khi được sống giữa hòa bình hôm nay.
* Đam mê và dành nhiều thời gian cho hoạt động Đội như thế, gia đình bạn có nói gì không?
– May mắn là ba mẹ rất tích cực ủng hộ niềm đam mê này của mình. Ba luôn là người đưa đón mình mỗi khi tham gia hoạt động không quản nắng mưa. Còn mẹ vẫn thường có những lời khuyên bổ ích, định hướng cho mình trong quá trình học tập cũng như tham gia hoạt động.
Một cách nhẹ nhàng, mẹ nhiều lần nhắc mình về câu nói “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Câu nói ấy thúc giục mình phải chăm chỉ rèn luyện, luôn tự nhắc bản thân không được lười nhác mà phải tích cực dù làm bất cứ việc gì.
Rèn bản lĩnh cho chính mình
* Tuyết Anh được nhắc đến với kết quả học tốt, có năng khiếu nghệ thuật, lại còn tích cực hoạt động Đội và thiện nguyện nữa. Bạn hướng đến hình ảnh một nữ sinh đa năng?
– Từ nhỏ mình đã được ba mẹ cho tham gia các lớp năng khiếu học thanh nhạc, thể dục nhịp điệu, nhảy múa và có cả biểu diễn nghệ thuật. Có lẽ nhờ vậy mà mình rèn luyện được khả năng tiếp thu nhanh, nhạy bén một xíu với nghệ thuật. Tạm gọi đó cũng chính là thế mạnh giúp mình có thể học hỏi, trau dồi nhiều kỹ năng mới khi tham gia các phong trào.
Tuy nhiên, đam mê và tham gia nhiều hoạt động lại gặp thử thách về quỹ thời gian. Rừng có một khoảng thời gian mình cảm thấy quá tải khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ học tập vừa tham gia quá nhiều công việc khác cùng lúc nên việc sắp xếp thời gian không thật hợp lý, có phần lơ là việc học.
Chính nhờ sự nhắc nhở kịp thời của ba mẹ, thầy cô giúp mình nhận ra và khắc phục. Mình lên danh sách việc cần làm theo mức độ quan trọng giảm dần rồi áp dụng nghiêm túc để giải quyết hết khối lượng công việc ấy.
* Mơ ước tương lai của bạn là gì?
– Cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mình cho rằng mỗi đội viên, thiếu nhi đều cần nỗ lực học tập, trau dồi để trở thành công dân toàn cầu có bản lĩnh, kỹ năng, sự tự tin mà mình cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Có cơ hội tiếp xúc với các bạn từ nhiều tỉnh thành và cả một số bạn quốc tế, rồi có dịp gặp gỡ các cô chú lãnh đạo nên mình cũng nắm bắt được phần nào sự kỳ vọng mà TP luôn tin yêu đặt vào thế hệ trẻ, trong đó có thiếu nhi.
Mình mong ước và sẽ nỗ lực để có thể trúng tuyển ngành quan hệ quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại, vừa là đam mê vừa phù hợp với thế mạnh của bản thân. Nói xa một chút là mình kỳ vọng sẽ được cùng tham gia cống hiến sức trẻ cho TP và đất nước.
Tự dẫn mình trước khi dắt người khác
* Câu nói nào khiến bạn nhớ mãi kiểu như tạm coi là “kim chỉ nam” với mình?
– Mình nhớ hoài câu thầy tổng phụ trách Đội nói với mình trong một buổi sinh hoạt: “Muốn dẫn dắt người khác, trước hết phải biết tự dẫn dắt chính mình”. Câu nói đó mình ghi nhớ và cho đến lúc này xem như “kim chỉ nam” để tự nhắc mình trong mọi việc muốn làm.
Bởi khi ấy mình nghĩ làm chỉ huy đơn giản chỉ là đứng đầu hàng, hô to, đi đều là được. Nhưng càng tham gia nhiều hoạt động giúp mình nhận ra người dẫn dắt phải biết sống gương mẫu, có trách nhiệm, phải tự rèn kỷ luật cho chính mình trước khi mong người khác noi theo. Điều thầy nói giúp mình soi lại từng hành động, từng lời nói và nỗ lực hơn mỗi ngày.
Dấu ấn tuổi học trò
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) vừa qua, cô bạn sinh năm 2010 này giữ vai trò chỉ huy đội hình đội nghi lễ Nhà Thiếu nhi TP.HCM tham gia diễu binh, diễu hành.
Tuyết Anh là một trong 500 đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2025, đoạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2024-2025 dành cho chỉ huy Đội xuất sắc cả nước. Đồng thời bạn còn được tuyên dương điển hình học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2025 (quận Bình Thạnh, TP.HCM cũ).