‘Tường thép’ Đình Trọng trở lại: Thầy Kim nên trao cơ hội, tại sao không?

‘Tường thép’ Đình Trọng trở lại: Thầy Kim nên trao cơ hội, tại sao không?

bởi

trong

Nỗ lực của Đình Trọng

Trung vệ Trần Đình Trọng là giải pháp thú vị mà HLV Alexandre Polking sử dụng để ngăn chặn Buriram, trong trận chung kết lượt đi ASEAN Club Championship diễn ra tối 14.5 trên sân Hàng Đẫy.

Nói thú vị là bởi, Đình Trọng mới đá chính vỏn vẹn 8 trận cho CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) sau 21 vòng ở V-League mùa này. Trung bình cứ gần 3 trận mới có 1 trận ông Polking điền tên học trò vào đội hình chính. Cặp trung vệ ưa thích của CLB CAHN là Bùi Hoàng Việt Anh và Hugo Gomes. Hoặc nếu đá sơ đồ 3 trung vệ, Cao Pendant Quang Vinh sẽ được ghép cùng bộ đôi này. 

‘Tường thép’ Đình Trọng trở lại: Thầy Kim nên trao cơ hội, tại sao không?

Đình Trọng (số 31) không ngại đấu tay đôi với những cầu thủ to khỏe của Buriram

ẢNH: MINH TÚ

Đình Trọng đã sa sút từ sau 3 lần phẫu thuật chấn thương (ở Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam). Trong màu áo CLB Bình Định trước đó, Đình Trọng chỉ đá chính 28 trận ở V-League trong 3 năm, con số quá ít với một trung vệ từng là thủ lĩnh hàng thủ đội tuyển Việt Nam, nhưng lại đủ nhiều với một cầu thủ đã trải qua… đủ loại chấn thương, từng nằm giường bệnh nhiều hơn chinh chiến trên sân. Đình Trọng đã cố gắng rất nhiều và HLV Polking nhìn thấy điều đó.

Một trung vệ mà giới quan sát rằng gối không đủ khỏe để “cày” cả trận, đã có trận đấu gần như trọn vẹn trước Buriram United, đội bóng mạnh bậc nhất Đông Nam Á lúc này. Trong 89 phút hiện diện trên sân, Đình Trọng sát cánh cùng Hugo Gomes và Việt Anh ở hàng thủ 3 người. Trung vệ 28 tuổi chơi tỉnh táo, đọc tình huống và bọc lót cực tốt, giúp CLB CAHN khống chế được những mũi công chất lượng của Buriram như Guilherme Bissoli, Lucas Crispim hay Supachai Jaided. 

Highlight CLB CAHN 2-2 CLB Buriram United: Đội chủ nhà bị cầm hòa đáng tiếc

Điểm mạnh nhất của Đình Trọng thời đỉnh cao là biết đọc trận đấu để đưa ra quyết định phòng ngự phù hợp, tăng chất “thép” cho CLB CAHN. Trung vệ mang áo số 31 biết dâng lên khi cần để gây áp lực. Dù có thể hình kém hơn Bissoli hay Curtis Good, Đình Trọng vẫn sẵn sàng tì vai, áp lưng ngăn đối thủ xoay xở. 

Từng một thời là “chuyên gia săn Tây”, không ngần ngại đấu tay đôi với những ngoại binh cao lớn, Đình Trọng đã có cuộc chiến sòng phẳng với Theerathon, Bissoli, Supachai, lăn xả tranh chấp để giành lấy cho CLB CAHN từng chút lợi thế.

'Tường thép' Đình Trọng trở lại: Thầy Kim nên trao cơ hội, tại sao không?- Ảnh 2.

Đình Trọng đã vượt ám ảnh chấn thương

ẢNH: CLB CAHN

Và khoảnh khắc thể hiện rõ nhất chất “quái” của Đình Trọng, là tình huống đẩy nhẹ vào ngực cầu thủ Buriram để ngăn đối thủ thực hiện pha ném biên nhanh đầu hiệp 2. Với một cái đẩy tay vừa vặn để đối thủ mất thăng bằng (nhưng chưa đủ mạnh để phạt lỗi va chạm nguội), Đình Trọng đã chặn được nguy cơ cho CLB CAHN từ trong “trứng nước”.

Từng bước trở lại 

Tối qua (14.5), Đình Trọng đã đối đầu Supachai. Chân sút Supachai từng có kỷ niệm… không vui với Đình Trọng, khi tuyển thủ U.23 Thái Lan phải nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-4 trước U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2020, bởi cái vung tay thô bạo với Đình Trọng.

6 năm trước, Đình Trọng đã theo kèm dai dẳng và lì lợm tới mức khiến đối thủ ức chế. Khi cái đầu “bốc hỏa”, Supachai không thể giữ mình, cuối cùng bị đuổi khỏi sân.

Sau 6 năm, Supachai và Đình Trọng đều đã khác. Supachai đã ghi 64 bàn trong 4 mùa gần nhất ở Thai League, cùng Buriram thống trị bóng đá xứ chùa vàng. Đình Trọng kém may mắn hơn, khi vật lộn với chấn thương. Anh chỉ đá 50 trận tính từ mùa giải 2021 đến nay, con số còn kém các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, chấn thương và định mệnh chẳng thể lấy đi của Đình Trọng sự tinh quái, thông minh và điềm tĩnh cực độ trong phòng ngự. HLV Polking nhìn thấy phẩm chất ấy của học trò. Dù không đủ sức “cày” V-League, nhưng Đình Trọng vẫn đủ giỏi để đương đầu ở các giải quốc tế. Đó là lý do cựu trung vệ Hà Nội đã đá 7 trong 8 trận của CLB CAHN ở Cúp C1 Đông Nam Á mùa này.

Đình Trọng biết Supachai và các tuyển thủ Buriram sẽ đá thế nào. Có thể trung vệ 28 tuổi khó trở lại đỉnh cao, song ở trong một trận đấu cụ thể, với những yêu câu chiến thuật đặc thù, Đình Trọng vẫn là bức tường khó bị đánh bại.

HLV Kim Sang-sik đã xem trận đấu này, và thầy Kim có lẽ đã nhìn thấu giá trị của Đình Trọng. Một tấm vé lên đội tuyển Việt Nam để thử sức lần nữa, tại sao không? 

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại fptplay.vn