
Trung Quốc (trái) thua Hàn Quốc 0-3 – Ảnh: XN
Trận thua này của Trung Quốc diễn ra trong khuôn khổ Giải vô địch Đông Á (EAFF Cup). Đây là giải bóng đá ra đời từ năm 2003 và tổ chức với mật độ 2-3 năm/lần.
Trung Quốc từng vô địch EAFF Cup 2 lần, vào các năm 2005 và 2010. Thành tích này chủ yếu nhờ vào việc Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ cử đội hình hai dự giải. Hai đại gia của bóng đá châu Á hầu như không bao giờ triệu tập các ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài trở về dự EAFF Cup.
Tương tự, ở giải năm nay Hàn Quốc chỉ toàn sử dụng những cầu thủ đang chơi bóng ở giải vô địch quốc nội. Toàn bộ các ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In… đều vắng mặt ở trận ra quân gặp Trung Quốc.
Dù vậy, đội hình hai của Hàn Quốc vẫn quá mạnh so với Trung Quốc. Họ chỉ mất 8 phút để ghi bàn mở tỉ số (do công Lee Dong Gyeong). Đến phút 56, tỉ số đã là 3-0.
“Họ ghi bàn sớm và chơi quá mạch lạc, điều này khiến chúng tôi chịu rất nhiều áp lực”, HLV Dejan Durdevic của Trung Quốc nói. Ông Durdevic tạm quyền dẫn dắt đội sau khi HLV Ivankovic bị sa thải hồi tháng trước.
“Đây không phải là thời điểm thích hợp để phân tích sâu về trận đấu. Chúng tôi cần đảm bảo các cầu thủ của mình sẽ sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Một số cầu thủ không thể tham gia trận đấu này do chấn thương”, HLV Durdevic nói thêm.
Đây là thất bại thứ 4 trong 5 trận gần nhất của tuyển Trung Quốc, khiến họ càng thêm chìm sâu vào cơn khủng hoảng.
Để thua một đại gia như Hàn Quốc thường không phải là chuyện quá tồi tệ. Nhưng Hàn Quốc chỉ sử dụng đội hình hai, và việc Trung Quốc thua mà không có chút phản kháng nào khiến người hâm mộ đất nước tỉ dân một lần nữa suy sụp với đội nhà.
Vòng chung kết của EAFF Cup có 4 đội, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hong Kong. Giải diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn, từ ngày 7-7 đến 15-7.