
Căng thẳng giữa ông Musk và ông Trump bùng phát thành màn đấu khẩu dữ dội (Ảnh: Reuters).
Trước đó cùng ngày, ông Musk đã kêu gọi luận tội ông Trump và ám chỉ rằng Tổng thống Mỹ đang che giấu các tài liệu liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein vì chính bản thân ông Trump cũng có tên trong đó.
Đáp lại, ông Trump dọa cắt các hợp đồng chính phủ với ông Musk, sau khi vị tỷ phú nhiều lần kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật chi tiêu “lớn và đẹp” của ông.
“Cành ô liu” của ông Musk xuất hiện sau khi cổ phiếu Tesla sụt 14%, khiến tài sản cá nhân của ông bốc hơi 34 tỷ USD. Con số này thậm chí chưa tính đến thiệt hại tại các công ty tư nhân của ông như SpaceX.
Vào ngày 5/6, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố sẽ ngừng vận hành tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, ông Musk đã đổi giọng và ám chỉ rằng ông có thể sẽ tạm thời hạ nhiệt mâu thuẫn với ông Trump, người hiện là nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất thế giới.
“Thật đáng tiếc khi mọi chuyện đi xa như vậy. Cả hai đều giỏi hơn thế. Hãy lùi lại vài bước và hạ nhiệt trong vài ngày”, một người dùng X bình luận.
“Lời khuyên hay đó. Được rồi, chúng tôi sẽ không ngừng vận hành Dragon”, ông Musk trả lời, ám chỉ tàu vũ trụ mà NASA sử dụng trong chương trình không gian.
Sau đó, tỷ phú Bill Ackman, một đồng minh của cả hai ông Trump và Musk đã kêu gọi “làm hòa vì lợi ích quốc gia vĩ đại của chúng ta”. Ông Musk trả lời: “Tôi không sai”.
Cuộc khẩu chiến gay gắt giữa ông Musk và ông Trump đánh dấu một rạn nứt bất ngờ giữa hai nhân vật từng hợp tác chặt chẽ nhằm định hình lại chính phủ liên bang.
Nó cũng đặt các nghị sĩ Cộng hòa vào tình thế khó xử, khi phải chọn giữa ông Musk, người đã nhanh chóng trở thành nhà tài trợ lớn cho đảng và ông Trump, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đảng.
Trong khi đó, nhiều nhân vật có mối quan hệ với cả ông Trump và ông Musk đã cố gắng tìm cách chấm dứt tình trạng căng thẳng càng sớm càng tốt. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với báo giới rằng “bất đồng chính sách không nên trở thành chuyện cá nhân” và gọi ông Musk là một người bạn.
Theo Politico, Nhà Trắng đã lên lịch gọi điện cho ông Musk vào ngày 6/6 để hạ nhiệt tình hình.
Tranh cãi quanh dự luật thuế của đảng Cộng hòa đã chuyển thành màn đấu khẩu cá nhân khi ông Musk ám chỉ rằng ông Trump sẽ không thắng cử nếu không có sự giúp đỡ từ ông.
Ông Trump đáp trả bằng cách đe dọa tới nguồn tài chính chủ yếu của ông Musk, khi nói rằng Tesla và SpaceX hưởng lợi từ các hợp đồng và trợ cấp liên bang.
“Cách dễ nhất để tiết kiệm ngân sách hàng tỷ USD là chấm dứt các trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon”, ông Trump viết trên mạng xã hội của mình.
Tuy nhiên, việc chấm dứt các hợp đồng này sẽ rất khó về mặt pháp lý và thực tiễn, vì các công ty của ông Musk có vai trò then chốt trong các hoạt động không gian và quốc phòng của Mỹ. Tàu Dragon hiện vận chuyển người và hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Theo dữ liệu từ Bloomberg Government, tổng doanh thu từ các hợp đồng liên bang không mật của SpaceX và Tesla từ năm tài khóa 2000 đến nay là khoảng 22,5 tỷ USD.
“Cứ thử xem”, ông Musk đáp trả thẳng trên X khi bị cảnh báo Sau đó, ông còn trả lời “đúng” khi một người dùng đề xuất luận tội ông Trump. Ông Musk cũng cảnh báo rằng chính sách thuế quan của ông Trump sẽ khiến nền kinh tế Mỹ suy thoái vào cuối năm.
Ông Trump nói rằng việc ông Musk phản đối dự luật xuất phát từ điều khoản cắt giảm ưu đãi thuế với xe điện, lĩnh vực đem lại lợi nhuận lớn cho Tesla.
“Elon bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi yêu cầu ông ấy rời đi. Tôi gỡ bỏ quy định bắt buộc mua xe điện mà không ai muốn và ông ấy phát điên!”, ông Trump cho biết.
Ông Musk cho biết ông rất buồn vì ông Trump đã nói sai sự thật.
Kể từ khi rời khỏi chính quyền, ông Musk liên tục chỉ trích gói chi tiêu mà ông Trump gọi là “dự luật lớn và đẹp”, với lý do nó làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách liên bang.
Dự luật sẽ chấm dứt khoản ưu đãi thuế trị giá tới 7.500 USD cho một số mẫu xe điện của Tesla và các hãng khác vào cuối năm 2025, sớm hơn 7 năm so với kế hoạch. Theo các nhà phân tích của JPMorgan, điều này có thể khiến lợi nhuận cả năm của Tesla giảm khoảng 1,2 tỷ USD.
“Tôi rất thất vọng vì Elon hiểu rõ nội tình dự luật này hơn hầu hết mọi người ở đây. Rồi đùng một cái, ông ấy phản đối và chỉ sau khi biết chúng tôi sẽ cắt bỏ quy định xe điện”, ông Trump nói.
Ông Musk phản bác rằng ông hoàn toàn không được cho xem dự luật. “Tôi chưa từng được xem dự luật này dù chỉ một lần, và nó được thông qua trong đêm với tốc độ nhanh đến nỗi gần như không ai trong Quốc hội kịp đọc!”, ông viết trên X.
Hai người cũng xung đột về việc ông Trump rút đề cử ông Jared Isaacman, một đồng minh của Musk, làm người đứng đầu NASA. Ông Trump nói rằng ông rút đề cử sau khi biết ông Isaacman từng ủng hộ đảng Dân chủ.
Mâu thuẫn giữa hai người diễn ra chỉ ít lâu sau khi ông Musk rời chính phủ. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vai trò cố vấn đặc biệt, phụ trách cắt giảm chi tiêu.