HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với báo chí tại sân bay, bày tỏ niềm vui mừng vì đã kết thúc một hành trình thành công tại Indonesia. Khi về đến Việt Nam, đội tuyển đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. HLV Kim không giấu niềm tự hào về các học trò của mình khi họ đã thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch.
U.23 Việt Nam đã về tới TP.HCM, người hâm mộ vây kín
HLV Kim cũng cho biết giải đấu này đã giúp các cầu thủ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá, rất có ích cho các giải đấu tiếp theo, đặc biệt là các vòng loại U.23 châu Á và SEA Games. Ông khẳng định giải đấu này không chỉ là một chiến thắng mà còn là một bài học lớn cho các cầu thủ.
Ông Kim nhấn mạnh rằng lứa cầu thủ hiện tại của U.23 Việt Nam rất tài năng và chất lượng. Ông cũng bày tỏ mong muốn kết nối đội tuyển quốc gia và đội U.23, tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ hòa nhập dễ dàng hơn. Ông khẳng định các cầu thủ U.23 luôn được chào đón tại đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik, trưởng đoàn Trần Anh Tú và các cầu thủ, thành viên đội đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất
ẢNH: KHẢ HÒA
Ngay trong tối 30.7, toàn đội sẽ tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Một số cầu thủ như Lý Đức, Trung Kiên và Phi Hoàng sẽ không bay cùng đội ra Hà Nội do có lịch trình riêng. Phi Hoàng sẽ trở về Đà Nẵng, còn Trung Kiên và Lý Đức sẽ ở lại TP.HCM.

Người hâm mộ và phóng viên báo đài vây kín đội
ẢNH: KHẢ HÒA
Các cầu thủ Thành Đạt và Công Phương sẽ di chuyển xuống Bà Rịa để thi đấu trận chung kết giải U.21 Quốc gia cùng đội U.21 Thể Công Viettel gặp PVF-CAND. Hiểu Minh đáng lẽ cũng tham gia trận đấu này nhưng đã xin nghỉ ngơi.