
Nhiều người cứ cắm mặt vào điện thoại trong khi đứng chắn trước cửa thang máy, số khác thản nhiên đeo ba lô to dù khoang chứa chật cứng…
“Tôi gặp rất nhiều trường hợp thiếu ý thức, phép lịch sự cơ bản khi đi thang máy. Có người cứ cắm mặt vào điện thoại trong khi đứng trước cửa thang máy. Họ chẳng bước vào thang máy ngay mà cứ mặc kệ nhiều người đứng phía sau chờ đợi. Có người muốn bước ra mà họ vẫn đứng chắn cửa thang máy, chẳng buồn nhích lên hay dẹp sang một bên để người phía trong đi ra. Hoặc có khi khoang chứa đang trống họ cũng chẳng thèm lùi xuống một chút để cho người khác bước vào…
Những hành động như thế không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại đông người hay chung cư, mà ngay cả ở các tòa nhà văn phòng. Ngay như trụ sở công ty tôi (10 tầng) cũng đầy nhân viên như thế. Không ít lần, tôi phải nhắc nhở mấy cậu thanh niên IT hạ ba lô xuống chân khi đứng trong thang máy chật cứng. Nhiều người khác còn thản nhiên hắt hơi không che miệng, nói lớn tiếng, thiếu ý thức nhường chỗ cho người khác”.
Đó là chia sẻ của độc giả về những . Không giữ cửa cho người phía sau, chen vào khi thang đã chật, không che miệng khi ho, hắt hơi, gây ồn ào khi gọi điện thoại… vốn được xem là những nguyên tắc cơ bản khi đi thang máy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý thức tuân thủ một cách văn minh. Ngoài ra, còn có nhiều thói quen xấu khác của người Việt khi sử dụng thang máy.
>>
Bạn đọc bình luận: “Một sự việc thường thấy nữa là khi thang máy vừa đến, người bên trong chưa kịp bước ra thì nhiều người bên ngoài cứ thế mà chen vào. Cứ như thể họ sợ không đi kịp chuyến thang máy đó là phải đi bộ hoặc không thể lên hoặc xuống tầng của mình muốn đến vậy”.
Kể về thói xấu khi đi thang máy của nhiều người, độc giả cho rằng: “Câu chuyện ở thang máy tòa nhà mà công ty tôi thuê làm văn phòng cũng không khá gì hơn. Giờ tan tầm, khoảng 17h30, thang máy rất đông và ai cũng phải chờ nhiều lượt mới vào được. Vậy mà trong không khí ngột ngạt đông đúc ấy, có một cô gái làm văn phòng, rất xinh, vẫn nói chuyện oang oang với người yêu qua điện thoại. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng cô ta không thèm quan tâm, mà vẫn mãi mê buôn chuyện như chỗ không người”.
“Sau khi bấm tầng cho mình, lẽ ra ai cũng nên di chuyển khỏi vị trí chắn bảng điều khiển, lùi vào trong nếu mình lên tầng cao để nhường cửa ra cho người đi tầng thấp. Thế nhưng, tôi thấy một số người bấm xong vẫn đứng sát bảng điều khiển, chắn đường người khác”, bạn đọc nói thêm.
Nhớ lại câu chuyện bức xúc mà bản thân từng trải qua, độc giả nêu ý kiến: “Một lần đi du lịch ở Hạ Long, tôi ở một khách sạn nhiều tầng. Khi đứng đợi thang máy ở tầng bốn để đi xuống sảnh, lúc đó khá đông người, tôi thấy có vài thanh niên trẻ trông rất ngông nghênh. Thang máy có hai nút đi lên và đi xuống, nhưng họ bấm cả hai.
Thấy vậy, tôi nhắc nhở nhẹ nhàng ‘chỉ nên bấm một nút thôi’. Nhưng một thanh niên trợn mắt nhìn khó chịu, nên tôi đành giữ im lặng. Sau đó, thang máy đi lên, mấy thanh niên đó tiến vào. Một lúc sau, thang máy đi xuống lại, tôi tiến và vẫn thấy những người đó trong thang. Quả thực ngán ngẩm vì ý thức của họ”.
Nói về cách hành xử văn minh nơi công cộng vẫn còn bị người Việt bỏ quên, bạn đọc nhấn mạnh:”Tất cả những hành động trên thuộc về ý thức và văn hóa khác nhau của mỗi người. Nhưng đi thang máy thường xuyên thì tôi nghĩ ai cũng nên biết những nguyên tắc đó. Nó không hề khó khăn gì, đến trẻ con cũng làm được. Cái cần lưu ý là vấn đề an toàn khi đi thang máy. Ví dụ như khi người đứng gần cửa thang máy, tay cầm điện thoại, nếu lỡ tay làm rơi, đồ vật có thể lọt xuống khe cửa thang máy làm kẹt thì sao? Hoặc dây đeo ba lô, dây giày, áo khoác không kéo khóa không may mắc vào cửa thang máy gây nguy hiểm thì phải làm thế nào?”.
Đồng quan điểm, độc giả kết lại: “Có rất nhiều vấn đề khi người ta không suy nghĩ thì sẽ chỉ sống theo thói quen, sở thích mà thôi. Họ quên mất rằng cái gì là nên hay không nên. Tôi vẫn thường nói ‘tuy mỗi người có quyền thích khác nhau và làm điều mình thích, nhưng nếu ai biết suy nghĩ và lựa chọn cách sống phù hợp thì về lâu dài sẽ vẫn tốt hơn là chỉ sống theo thói quen, sở thích cá nhân”.
- Chị Việt kiều chấn chỉnh thói quen xấu của cả họ giữa buổi tiệc
- Làm ngơ dùng đũa gắp thức ăn cho nhau vì sợ phiền
- Cách tôi ứng phó khi sếp ngoáy đũa vào nồi lẩu
- Năm đồng nghiệp cùng ngoáy đũa vào nồi lẩu chung
- ‘Tôi phát hoảng vì những thói quen dùng đũa xấu’
- Ba lần con gái cho tôi bài học vì thói quen vô ý thức