
Đông nghịt người dân trên đường Tôn Đức Thắng lúc 2h30 ngày 30-4

2h30, biển người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội
Người trẻ cảm ơn thế hệ ông cha
Cùng chồng từ quận 12 đến bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ chiều 29-4, chị Nguyễn Thị Bích Thùy đã tìm được chỗ ngồi ưng ý để xem diễu binh. Do chung niềm nô nức chào đón đại lễ 30-4, nên chị xem những người ngồi bên cạnh như người trong gia đình.
“Nhân dịp này, mình muốn nhắn gửi đến các bác cựu chiến binh “các bác ơi, con cảm ơn các bác rất nhiều, các bác đã hi sinh tuổi trẻ, chiến đấu hết mình vì độc lập tự do để chúng con có được hạnh phúc như hôm nay.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là thời khắc vô cùng ý nghĩa, con luôn luôn biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc, tự do và độc lập như hôm nay”, chị Bích Thùy bày tỏ.
Lúc 3h, bạn Nguyễn Thị Như Ý (20 tuổi, ngụ Nhà Bè) nói bản thân đã cảm thấy khá đuối vì phải trụ lâu tại khu vực này. Tuy nhiên Ý vẫn quyết tâm ở lại để tận mắt xem diễu binh, diễu hành, muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này thật lâu trong tim.
Theo Ý, đây cũng là cơ hội được gặp nhiều cựu chiến binh như bước ra từ trang sử. “Các bác đã hy sinh tuổi xuân, máu thịt của mình cho hoà bình hôm nay. Mình thấy rất trân trọng và biết ơn”, Ý nói.
Còn bạn Phan Thị Thảo Nhi (18 tuổi, ngụ quận 2) chia sẻ bản thân muốn đến đây xem diễu binh để cảm nhận trực tiếp không khí của hoà bình.
Nhi nói ở buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành lần trước, bạn đã gặp một cựu chiến binh và có cuộc trò chuyện ngắn với bác. Nhờ đó, bạn càng thêm trân quý những gì may mắn có được hôm nay. “Ngoài từ biết ơn, không từ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của mình trong những ngày đặc biệt này”, Nhi xúc động

2h30, biển người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội

2h30, biển người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội

CSGT hướng dẫn người dân hướng di chuyển

Lực lượng bộ đội chuẩn bị lương khô phát cho dân chờ xem diễu binh, diễu hành.
Phát lương khô cho dân chờ xem diễu binh
Ghi nhận lúc 0h40 ngày 30-4, các lực lượng quân đội, công an… bắt đầu kéo rào sắt hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực cấm để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.
Hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực cấm để chuẩn bị cho lễ diễu binh
Việc này nhằm thắt chặt an ninh, đảm bảo cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng để điều tiết giao thông.
Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bộ đội tổ chức phát nước suối và lương khô cho người dân. Nhiều người dân bày tỏ ấm lòng trước tình cảm của các chiến sĩ dành cho nhân dân.
Cũng tại đường này, 1h sáng lực lượng an ninh bắt đầu rào chắn, giăng dây giới hạn. Hàng ngàn người dân bắt đầu di chuyển về hướng nút giao đường Lê Lợi.
Lượng người mỗi lúc một đông, người dân phải nhích từng bước chân một. Các phương tiện giao thông khác gần như “chôn chân” trên đường.

Nước uống được các chiến sĩ trao tay cho người dân

Lực lượng CSGT bắt đầu triển khai phân luồng, điều tiết từ 1h sáng.

Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM bắt đầu triển khai lực lượng, tỏa ra các tuyến đường thực hiện nhiệm vụ.

Người dân tập trung trên đường Lê Duẩn được các lực lượng chức năng hướng dẫn ra ngoài, ngăn không được vào khu vực hạn chế.

Vừa qua ngày mới (30-4), lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động bắt đầu kéo rào, hạn chế người dân ra – vào khu vực thuộc các tuyến đường cấm.
Kẹt cứng, chen chúc nhưng vẫn vui vẻ
Chị Trần Lê Khánh Huyền (ngụ Bình Dương) vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành nói di chuyển từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào Lê Lợi từ khoảng 1h và bị kẹt tại đây. Dù bị kẹt lại nhưng chị và những người bạn đi cùng vẫn thấy tâm trạng vui vẻ, mong muốn xem kỳ được màn diễu binh, diễu hành.
Đến 2h, dù lực lượng chức năng đã cố gắng điều tiết, phân luồng nhưng tình hình đi lại tại đây vẫn chưa có dấu hiệu thông thoáng, nhiều người dân bất lực ngồi tại chỗ chờ thông đường.
Cùng thời điểm, hàng chục ngàn người vẫn phủ kín các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng. Đây là những vị trí được xem là “view vàng” để theo dõi diễu binh và máy bay biểu diễn vào sáng nay.
Tại công viên Bến Bạch Đằng, không khí sôi động chưa từng có kéo dài từ đêm hôm trước đến rạng sáng nay. Người dân trải chiếu, ghế xếp hoặc ngồi bệt trên bãi cỏ, vỉa hè, nhiều nhóm mang theo cà phê, mì ly, bánh mì…
Anh Nguyễn Lê Văn Tính (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Lâu lắm mới có dịp TP.HCM náo nhiệt thế này, rạng sáng mà kẹt cứng nhưng ai cũng vui vẻ. Mình đi cùng nhóm bạn từ 20h tối qua, kiếm được chỗ sát sông nên ráng giữ chỗ tới sáng luôn”.
Nhiều người dân cho biết họ muốn tận mắt thấy trực thăng kéo cờ, các máy bay tiêm kích thả đạn nhiệt. Đây là một trong những phần biểu diễn được mong chờ nhất, dự kiến diễn ra từ 8h sáng.
Giao thông tại khu vực dọc sông Sài Gòn thời điểm này vẫn rất đông. Lực lượng chức năng túc trực điều tiết, hướng dẫn người dân đi đường khác.
Theo kế hoạch từ 3h sáng, các tuyến đường quanh khu vực khán đài chính đường Lê Duẩn sẽ bắt đầu cấm xe ra vào để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, vì lượng người đổ về quá đông nên từ 1h45, một số vị trí đã thiết lập hàng rào an ninh.
Đặc biệt các tuyến đường xung quanh khu vực lễ đài, bao gồm Lê Duẩn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng và đường dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ… xe máy và ôtô không được phép đi lại, chỉ ưu tiên xe phục vụ sự kiện và các lực lượng chức năng.