Văn Quyết cùng Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tỏa sáng: Đánh bại dàn huyền thoại M.U

Văn Quyết cùng Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tỏa sáng: Đánh bại dàn huyền thoại M.U

bởi

trong

Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tạo dấu ấn

Dù đội Manchester Reds không còn 2 huyền thoại đình đám của M.U là Ryan Giggs và Paul Scholes, đội bóng đến từ nước Anh vẫn chơi nhỉnh hơn, gây ra rất nhiều khó khăn cho đội Các ngôi sao Việt Nam. Những Michael Owen, Teddy Sheringham hay Dwight Yorke vẫn chơi rất ấn tượng. Ngay phút thứ 7, Manchester Reds đã có bàn mở tỷ số. Sau nỗ lực tranh chấp của Yorke, cầu thủ trẻ Souza băng vào rất nhanh, dứt điểm quyết đoán và đánh bại thủ môn Dương Hồng Sơn. Chỉ 3 phút sau, Marc Fuller nhân đôi cách biệt cho đội khách sau một cú dứt điểm đơn giản. Trong tình huống này, thủ môn Hồng Sơn, nhà vô địch AFF Cup 2008 đã để bóng tuột khỏi tay.

Sau 2 bàn thua, đội Các ngôi sao Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra và đến phút 22, bàn thắng cũng đã đến cho chủ nhà. Sau đường chọc khe của huyền thoại Lê Huỳnh Đức, Văn Quyết băng xuống phá bẫy việt vị, thực hiện động tác giả để đánh lừa thủ môn đối phương trước khi đệm bóng vào lưới trống. Không lâu sau đó, bộ đôi Văn Quyết – Lê Huỳnh Đức tiếp tục để lại dấu ấn. Cựu thuyền trưởng CLB Bình Dương chọc khe cho Văn Quyết xâm nhập vòng cấm, buộc Fuller phải phạm lỗi. Đội Các ngôi sao Việt Nam được hưởng quả phạt đền và từ chấm 11 m, Phạm Văn Quyến đặt lòng gọn gàng để gỡ hòa 2-2.

Văn Quyết cùng Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tỏa sáng: Đánh bại dàn huyền thoại M.U

Văn Quyết chơi bóng rất nổi bật, tạo nhiều cơ hội cho các đàn anh

Văn Quyết cùng Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tỏa sáng: Đánh bại dàn huyền thoại M.U- Ảnh 2.

Các thế hệ tuyển thủ Việt Nam gồm Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Văn Quyến, Đỗ Duy Mạnh và Lê Huỳnh Đức (từ trái sang) đã thi đấu rất ăn ý

ẢNH: KAMITO

Văn Quyết cùng Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến tỏa sáng: Đánh bại dàn huyền thoại M.U- Ảnh 3.

Teddy Sheringham sắm vai đội trưởng của Manchester Reds khi Paul Scholes vắng mặt

ẢNH: KAMITO

Đến lượt Văn Quyết được “tặng quà”

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu chậm hơn do các huyền thoại ở 2 bên có phần suy giảm thể lực. Phải đến phút 56, tình huống đáng chú ý mới xuất hiện khi Duy Mạnh gây bất ngờ với tình huống đá phạt trực tiếp. Từ khoảng cách gần 20 m, anh tung cú sút thẳng về phía góc xa, bóng chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 65, thủ môn đội Manchester Reds xử lý hớ hênh, chuyền thẳng bóng vào chân Văn Quyết và tiền đạo của CLB Hà Nội đã không từ chối “món quà” này để nâng tỷ số lên 3-2 cho đội Các ngôi sao Việt Nam. 

Những phút còn lại, phần lớn các huyền thoại đều rời sân, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của đôi bên đều có phần nóng vội nên những tình huống xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Đó là lý do không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội Các ngôi sao Việt Nam.