
Invisible Woman là một trong những nữ anh hùng lâu đời và có chiều sâu nhất Marvel, hành trình của nhân vật này cũng đại diện cho những đấu tranh của phụ nữ để giành quyền bình đẳng trong xã hội – Ảnh: Marvel
The Fantastic Four: First Steps mở đầu bằng việc tiết lộ Sue đang mang thai. Không giống những lần khắc họa nữ siêu anh hùng có phần rụt rè, Vanessa Kirby và đạo diễn Matt Shakman quyết tâm biến Sue thành một biểu tượng nữ quyền mạnh mẽ: người mẹ, người lãnh đạo, và người hy sinh.
Trong phim, Sue và chồng cô – Reed Richards – vừa đối mặt với hiểm họa vũ trụ khi Galactus và sứ giả của hắn, Shalla-Bal (Silver Surfer), đe dọa nuốt chửng Trái đất, vừa vật lộn với những nỗi lo của một phụ nữ đang trong thai kỳ.
Trái tim và linh hồn của Fantastic Four
Với Vanessa Kirby, nhân vật Sue là một bức chân dung phức tạp và đầy nữ tính. “Nhân vật của tôi được khắc họa là người mẹ không chỉ mềm mại, mà còn đầy quyết đoán và dữ dội khi cần thiết, đó là điều khiến tôi xúc động khi đọc kịch bản”, cô chia sẻ với Variety.
“Chúng tôi không muốn nhân vật bị gói gọn trong những khuôn mẫu siêu anh hùng ‘lạnh lùng, bất khả chiến bại’. Tôi muốn thể hiện một người mẹ đúng nghĩa: mềm mại, nhưng cũng có thể gầm lên như mãnh thú để bảo vệ đứa con của mình”.

Dù trong quá trình sản xuất Fantastic Four, Vanessa Kirby chưa từng lâm bồn nhưng cô đã có quá trình nghiên cứu kỹ càng cho vai diễn trong phim Pieces of a Woman – Ảnh: IMDb
Một trong những cảnh gây ấn tượng nhất của bộ phim là khi Sue sinh con giữa không gian – một phân đoạn vừa táo bạo về hình ảnh, vừa gợi nhiều tầng cảm xúc.
Vanessa Kirby không xa lạ với các cảnh sinh con (cô từng thể hiện xuất sắc trong Pieces of a Woman), nhưng lần này, mọi thứ trở nên khác biệt khi được đặt vào bối cảnh không trọng lực.
“Chúng tôi mất hai tuần để quay cảnh đó, hàng trăm cú máy và tôi gần như mất giọng. Mỗi lần gào lên là một lần tái hiện sức mạnh nguyên thủy nhất của người phụ nữ”.
Phân cảnh này đặc biệt cảm động với hình ảnh The Thing – người đồng đội to lớn – cắt dây rốn và nhẹ nhàng bế đứa bé bằng đôi tay khổng lồ của mình. Vanessa Kirby gọi phân cảnh này là trái tim và linh hồn của phim.

Trong nguyên tác, The Thing (Ben Grimm) là bạn thân của Sue Storm, anh đóng vai trò người anh/ông bác trong gia đình mà luôn là người hiểu các thành viên còn lại nhất – Ảnh: Marvel
“Chúng tôi không chỉ đang bảo vệ hành tinh. Chúng tôi đang bảo vệ một ý niệm mới, một sự sống mới vừa chợt thành hình” – cô xúc động nói thêm.
Điều thú vị là toàn bộ cảnh quay đều sử dụng em bé thật, trong đó diễn viên nhí chính là một bé gái tên Ada. “Chúng tôi yêu các em bé đến mức nếu một cảnh quay thiếu vắng chúng, mọi thứ trở nên lạ lẫm”, nữ diễn viên kể lại.
Tuy nhiên làm việc với trẻ sơ sinh không hề dễ dàng: “Tất cả các bé đều khóc cùng một lúc trong một cảnh quay đêm giữa mùa đông London. Tôi đã tự hỏi: ‘Có phải mình đang diễn tệ đến mức khiến chúng khóc không vậy?’”.
Hé lộ về Malice, mặt tối của Sue Storm
Dù nhân vật Sue nổi bật với sự dịu dàng và bao dung, Kirby không quên rằng năng lực của cô trong truyện tranh cũng tiềm ẩn sự hủy diệt. “Sue Storm có thể dễ dàng đặt một bong bóng khí vào não kẻ thù và giết họ trong nháy mắt. Cô ấy chọn không làm điều đó – và đó mới là điều khiến cô ấy mạnh mẽ”.
Kirby tỏ ra đặc biệt hứng thú với khả năng nhân vật sẽ chuyển mình thành Malice – bản thể đen tối hơn trong nguyên tác, được sinh ra từ những nỗi căm ghét bị cô dồn nén suốt nhiều năm: “Tôi rất mong được khám phá mặt đó của Sue, nơi cô ấy không chỉ là Invisible Woman mà là một cá thể phải đối mặt với chính bóng tối trong lòng mình”.

Vanessa Kirby cũng tỏ ra thích thú với Malice (phải), một nhân cách khác của Invisible Woman và tượng trưng cho một phần tối luôn bị dồn nén của phụ nữ – Ảnh: Marvel
Đối với Kirby, hành trình từ “Invisible Girl” sang “Invisible Woman” chính là sự trưởng thành về tâm hồn: “Trong truyện, Sue từng là một cô gái mất mẹ trong tai nạn xe, bố nghiện rượu và bị giam tù.
Cô ấy lớn lên cùng Johnny trong hoàn cảnh khó khăn, trở thành hình mẫu người mẹ cho em trai ngỗ nghịch của mình. Việc cô ấy chọn tình yêu và nhân đạo – thay vì oán giận – đã biến cô ấy thành hình mẫu tuyệt vời”.
Trailer phim The Fantastic Four: First Steps
Bên cạnh đó, Vanessa Kirby cũng hé lộ về trọng trách của Robert Downey Jr. trong vai Doctor Doom, kẻ phản diện của Avengers: Doomsday. “Robert là người dẫn đường của chúng tôi. Là ‘bố già’ của cả đội”, Vanessa Kirby hào hứng chia sẻ.
Khi được hỏi liệu cô có mong muốn tiếp tục với vai Sue trong các phần phim tương lai hay không, Vanessa Kirby không ngần ngại: “Tôi thực sự hy vọng sẽ được tiếp tục với hành trình của Sue – cả với ánh sáng và bóng tối trong cô ấy. Và nếu có sự xuất hiện của Malice, tôi cũng sẵn sàng”.