Theo tờ The Free Press Journal, đoạn clip cho thấy bà Farheen Khan, vợ của ông Taslim Arif, Phó giám đốc Cảnh sát bang Chhattisgarh (Ấn Độ), cùng một nhóm phụ nữ quay video tại khu nghỉ dưỡng Sargana.
Trong clip, bà Khan ngồi hẳn lên nắp capo chiếc xe cảnh sát gắn đèn ưu tiên, trong khi một số phụ nữ khác thò người ra ngoài cửa xe. Tất cả cửa và cốp xe đều mở toang.
Vợ sĩ quan cảnh sát Ấn Độ ăn sinh nhật trên capo xe công gây phẫn nộ (Video: X/@GagandeepNews).
Một đoạn video khác còn cho thấy bà Khan ngồi trên capo, dùng bình xịt bọt tuyết để viết số “32” lên kính chắn gió, sau đó ra hiệu cho người ngồi trong xe bật cần gạt nước để xóa đi con số này, rồi tiếp tục viết số “33”. Trên nắp capo lúc này còn đặt một chiếc bánh sinh nhật và bó hoa.
Việc vợ sĩ quan sử dụng phương tiện công cho mục đích cá nhân đã làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về sự tuân thủ kỷ luật hành chính trong lực lượng công quyền.

Hình ảnh bà Farheen Khan mừng sinh nhật trên xe công gây phẫn nộ (Ảnh: Chụp màn hình).
Theo quy định, các phương tiện công chỉ được dùng cho công vụ, hành vi dùng xe cảnh sát gắn đèn ưu tiên cho sinh hoạt cá nhân là vi phạm nghiêm trọng. Việc để vợ sử dụng xe công cho mục đích riêng khiến Phó giám đốc Cảnh sát Taslim Arif đối mặt với khả năng bị xem xét kỷ luật.
Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc ông Taslim Arif bị xử lý kỷ luật sau vụ việc.
Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng Ấn Độ phẫn nộ. Theo CarToq, nhiều người cho rằng đây là hành vi phô trương quyền lực của chồng bà Khan. Nhiều ý kiến yêu cầu chính quyền cần sớm vào cuộc làm rõ vụ việc để tránh tạo tiền lệ xấu trong việc sử dụng tài sản công.