Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80

bởi

trong
Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80

Những ngày này, tại đồi Bá Vân (xã Bình Sơn, Thái Nguyên), Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động  đang tích cực luyện tập, sẵn sàng cho lễ diễu binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 2

Theo kế hoạch, 62 chú ngựa được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ A80. Dự kiến vào ngày chính thức 2/9 sẽ có 52 ngựa trực tiếp tham gia diễu binh, 10 con còn lại được bố trí làm lực lượng dự bị.

Cùng với đó là các lực lượng hỗ trợ gồm: Tổ quân y, lái xe, tổ huấn luyện và tổ hậu cần, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho quá trình di chuyển và tham gia sự kiện.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 3
Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 4

Hiện tại, khối kỵ binh đang bước vào giai đoạn cuối của đợt huấn luyện thứ hai.

Đoàn kỵ binh tập luyện di chuyển theo đội hình hàng lối nghiêm ngắn, đồng thời thực hiện động tác giơ tay chào khi đi qua lễ đài.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 5

Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng những khẩu lệnh dứt khoát vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí huấn luyện khẩn trương, kỷ luật.  Mỗi bước chân ngựa, mỗi tiếng hô đều thể hiện tinh thần sẵn sàng, nghiêm túc của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh trước nhiệm vụ đặc biệt sắp tới.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 6

Đa số các chiến sĩ đều có thời gian dài gắn bó với từng chú ngựa, từ đó hình thành sự thấu hiểu và gắn kết đặc biệt. Việc nắm bắt được tâm lý và tính cách riêng của từng con ngựa giúp quá trình huấn luyện diễn ra thuận lợi, hiệu quả và an toàn hơn.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 7

Trung úy Đặng Xuân Hoạt – Đội Huấn luyện, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh – là người trực tiếp tham gia huấn luyện ngựa từ những ngày đầu thành lập đơn vị.

Trung úy Hoạt chia sẻ, ngựa đi đầu trong đội hình diễu hành phải có thể hình tốt, tâm lý vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh. Quá trình huấn luyện những chú ngựa này vô cùng công phu, đòi hỏi thời gian dài với nhiều giai đoạn từ đơn giản đến phức tạp.

Với kinh nghiệm và sự tận tâm, Trung úy Đặng Xuân Hoạt vinh dự đảm nhận vai trò khối trưởng khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh trong nhiều sự kiện trọng đại như: Diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, và lần này là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 8

Thiếu úy Bùi Quốc Khương đã có 5 năm gắn bó với công tác huấn luyện ngựa tại Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Trong quá trình luyện tập, anh từng gặp chấn thương nghiêm trọng trong một bài tập nghiêng người bắn súng khi cưỡi ngựa, do ngựa chưa được thuần hóa hoàn toàn nên khi nghe tiếng súng bất ngờ giật mình. Sự cố khiến anh ngã ngựa, gãy tay trái và phải nghỉ tập luyện suốt một năm.

Vượt qua chấn thương và những khó khăn ban đầu, đến nay Thiếu úy Khương đã ba lần vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp trọng đại của đất nước. Mỗi lần góp mặt trong đội hình kỵ binh đi qua lễ đài, anh đều cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 9
Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 10

Với mỗi chiến sĩ huấn luyện, ngựa không chỉ là phương tiện mà còn như một người bạn đồng hành. Việc chăm sóc và xây dựng mối quan hệ gắn bó với ngựa đóng vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện. Các chiến sĩ thường xuyên trò chuyện, vỗ về và động viên để ngựa quen dần với con người, trở nên thân thiện và hợp tác hơn.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 11

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của ngựa cũng được đặc biệt chú trọng. Lịch tập được điều chỉnh linh hoạt để tránh những khung giờ nắng nóng, đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt nhất cho từng chú ngựa trước các buổi huấn luyện hay tham gia sự kiện.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 12

Những chú ngựa tham gia đội hình kỵ binh được nhập từ Mông Cổ. Sau khi đưa về Việt Nam, chúng phải trải qua quá trình thuần hóa kỹ lưỡng để làm quen với con người và môi trường mới.

Chỉ khi đã thuần thục, ngựa mới được đưa vào huấn luyện theo các giáo án bài bản, phục vụ nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 13

Mỗi chú ngựa được trang bị giáp bảo hộ toàn thân, đặc biệt là tại các khớp chân và đầu gối nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập và diễu hành. Đây là giống ngựa có thể lực tốt, sức bền cao và khả năng thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt, phù hợp với yêu cầu đặc thù của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 14

Một điểm đặc biệt trong công tác huấn luyện tại Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh là mỗi chú ngựa đều có đầy đủ “hồ sơ cá nhân” gồm giấy khai sinh và sổ theo dõi sức khỏe riêng biệt.

Đáng chú ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ tham gia huấn luyện mà còn trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ quá trình chăm sóc, thuần hóa và rèn luyện ngựa của mình. 

Vó ngựa rền vang nơi thao trường, CSCĐ Kỵ binh sẵn sàng cho đại lễ A80 - 15

Trung úy Nguyễn Phi Hải – cán bộ Đội 3, Tổ Thú y, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh – là người trực tiếp theo dõi sức khỏe của các chú ngựa trước mỗi buổi huấn luyện.

Trung úy Hải cho biết: “Mỗi sáng, chúng tôi đưa ngựa ra kiểm tra nhiệt độ và tình trạng sức khỏe tổng quát. Chỉ những con đạt yêu cầu về thể trạng mới được cho ra thao trường tập luyện. Trong quá trình luyện tập, nếu phát hiện ngựa có biểu hiện bất thường như thở dốc, vã mồ hôi, chúng tôi sẽ lập tức can thiệp, theo dõi và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.”