
Trong đầu tôi có suy nghĩ em chưa thật sự yêu tôi và chỉ quan tâm đến vật chất.
Tôi và em chưa từng gặp nhau thật sự ngoài đời, chỉ gặp qua video call trên điện thoại từ bạn giới thiệu. Vì tôi sống và làm việc ở nước ngoài, còn em ở Việt Nam. Em 26 tuổi, tôi hơn em một giáp. Sau vài tuần nói chuyện vui vẻ, tôi tỏ tình và em đồng ý làm người yêu. Em muốn tôi bảo lãnh em sang sau khi cả hai cưới nhau. Gia đình hai bên thống nhất chọn ngày làm lễ dạm ngõ. Ngày ấy tôi không trực tiếp có mặt, chỉ gọi qua video call (tôi đang ở nước ngoài). Gia đình tôi đi mười người và mang đầy đủ lễ vật, có cả đôi bông tai vàng 24k. Ngoài ra còn có gà, vịt (mẹ tôi cho người mang đến nhà gái trước một hôm để nhà gái làm thịt đãi khách).
Cuộc gặp gỡ hai bên gia đình diễn ra tốt đẹp. Nhưng tối đến, em gọi điện khóc lóc nói gia đình tôi coi rẻ em, làm em mất mặt với mọi người khi mẹ tôi đeo tặng em bông tai vàng 24k (khoảng 12 triệu đồng). Em nói đôi bông tai đó xấu, không hợp với em, còn nói bạn em đứa nào cũng được gia đình chồng tặng bông tai kim cương 40 triệu đồng và em muốn được như vậy. Lời nói của em làm tôi chạnh lòng và tự nghĩ gia đình mình đi lễ vật dạm ngõ như vậy không biết đã hợp lý chưa?
Tôi xin nói chút về em. Em đang thất nghiệp, trước đây đi làm nhưng không có dư, hiện ở nhà cùng cha mẹ. Em thường mua sắm online, nuôi thú cưng và sống ảo. Trong cách nói chuyện, em luôn thể hiện như kiểu em là một bác sĩ, nhà khoa học, khuyên tôi không nên làm thế này mà nên làm thế kia. Em thường chia sẻ với tôi những video về sự chiều chuộng mà chồng dành cho vợ như chồng làm việc nhà, chồng đưa tiền lương cho vợ, dẫn vợ đi ăn, đi du lịch… kiểu gia đình giàu có sống hưởng thụ. Em còn nói sau này cưới nhau, em giành quyền quản lý tiền và chi tiêu trong nhà.
Gần đây, em thường nhắn tin xin tiền tôi để mua mỹ phẩm, đám tiệc và trả tiền thẻ tín dụng đáo hạn của em… Tôi đã đáp ứng. Khi nói chuyện, chúng tôi rất khác nhau về quan điểm, đôi khi xảy ra giận hờn và không nói chuyện với nhau vài tuần nhưng rồi tôi chủ động xin lỗi, làm hòa trước. Trong đầu tôi có suy nghĩ em chưa thật sự yêu tôi và chỉ quan tâm đến vật chất là trên hết. Tôi sợ một ngày nào đó, nếu tôi không đáp ứng yêu cầu vật chất, em sẽ bỏ tôi ra đi. Hai bên gia đình đã định ngày cưới vào cuối năm nay nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Văn Đức