Với em, tình yêu là sự đồng hành và chia sẻ cùng nhau

Với em, tình yêu là sự đồng hành và chia sẻ cùng nhau

bởi

trong
Với em, tình yêu là sự đồng hành và chia sẻ cùng nhau

Đúng là ở độ tuổi U40, người ta cần hơn hết là sự chia sẻ, em cũng cảm nhận được mình cần một ai đó để sẻ chia.

Em từng trải qua nhiều khó khăn thời thơ bé, vì thế luôn tự lập và chủ động trong suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi những phút giây yếu đuối vốn có bên trong của phụ nữ.

Em có ngoại hình bình thường, chưa từng kết hôn, sống và làm việc văn phòng tại Đống Đa, Hà Nội, thuộc thế hệ cuối 8x, công việc, cuộc sống đã vào guồng ổn định. Về tính cách, em tự tin, suy nghĩ hiện đại và thích sự giản đơn trong cuộc sống. Đến độ tuổi mà em cảm thấy bản thân trầm lại, không còn hứng thú nhiều với hoạt động bên ngoài, thay vào đó là thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân được tốt hơn.

Mong anh và em có duyên được trò chuyện, anh có thể chưa lập gia đình hoặc từng thì đều đáng quý. Mọi người thường nói, người từng kết hôn, phần đông sẽ có xu hướng tìm những mối quan hệ không có sự cam kết lâu dài… nhưng em nghĩ rằng cũng tùy hoàn cảnh, vì đến cuối cùng ai cũng sẽ cần một cái nắm tay lúc về già, ai cũng mong một tổ ấm trọn vẹn. Hơn cả tình yêu chính là sự đồng hành và chia sẻ cùng nhau khi cả hai đều ở một độ tuổi đủ trưởng thành. Vì vậy, em mong được trò chuyện cùng anh, người chân thành, tử tế và nghiêm túc trong khi tìm hiểu, lạc quan, tin tưởng vào tương lai.

Một ngày không xa, chúng ta có thể gặp mặt, không phải là những lời tán tỉnh hoa mỹ, mà là cùng nhau hàn huyên, chia sẻ những câu chuyện đời thường, chiêm nghiệm về cuộc sống như người bạn tốt, biết đâu anh em mình lại tìm được sự thấu hiểu và có duyên tiến xa.

Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ