Mới đây, vụ việc 2 người dân vùng cao bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền cước xe ôm và taxi ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ.
Nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi) và chị Cư Mủa (32 tuổi), cùng trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hai người đưa con nhỏ xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Theo lời nạn nhân, khi từ viện ra bến xe Mỹ Đình, họ được một xe ôm tiếp cận và ngỏ ý giúp đuổi theo chuyến xe khách vừa rời bến. Đi được 1 đoạn, tài xế xe ôm đòi 700.000 đồng. Sau đó, hai người chuyển sang một xe taxi và tiếp tục bị yêu cầu đưa thêm 4,2 triệu đồng tiền cước.

Hai bị hại trong vụ việc (Ảnh: H.C.).
Không mang đủ tiền mặt, anh Hồ buộc phải gọi điện nhờ người thân ở quê chuyển khoản 4 triệu đồng, còn lại đưa thêm 200.000 đồng cho tài xế xe ôm.
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp và Công an phường Mỹ Đình 2 đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được danh tính tài xế liên quan và triệu tập người này để làm việc.
Bên dưới các bài viết trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi “móc túi người nghèo” của tài xế xe ôm và taxi.
Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là biểu hiện của sự vô cảm hay thiếu đạo đức nghề nghiệp, mà còn có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, và cần bị xử lý nghiêm.
Bạn đọc Vu Truong bức xúc thốt lên: “Thật không còn chút tình người nào!”.
Theo bạn đọc tên Mạnh, vụ việc là minh chứng cho thấy vì sao taxi và xe ôm truyền thống ngày càng bị người dân quay lưng.
“Thấy người ta khổ không giúp thì thôi, lại còn như cướp của giữa ban ngày. Cần phải xử lý hình sự cho tài xế để làm gương”, bạn đọc này bức xúc.
Từng gặp trường hợp tương tự, tài xế Nguyễn Đức Tiến cho biết, vào ngày 2/6, trên chuyến xe khách do anh điều khiển cũng có hai hành khách là người dân tộc Mông bị lừa tiền theo cách tương tự.
“Họ bị lừa đưa ra Đại lộ Thăng Long rồi bị ép phải trả hơn 700.000 đồng. Khách có chụp lại hình ảnh chiếc xe Toyota Vios màu đen, biển số 90A-182.xx. Không rõ liệu có trùng với chiếc xe đã “chặt chém” hai hành khách trong vụ việc hôm nay hay không”, nam tài xế chia sẻ.
Bạn đọc Bùi Sỹ Đô đặt nghi vấn có sự thông đồng giữa xe ôm và taxi trong vụ việc. “Có lẽ họ đã “bắt tay” với nhau. Làm nghề đội nắng đội mưa mà lại vô nhân tính như vậy thì thật không chấp nhận được”, bạn đọc này bức xúc.
Dư luận cho rằng, vụ việc không nên dừng lại ở mức xử lý hành chính hay yêu cầu trả lại tiền, mà cần xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế để làm gương, răn đe những kẻ coi thường pháp luật, vô cảm với đồng bào.
Bạn đọc Lân Lê bày tỏ: “Cơ quan chức năng cần phạt thật nặng hành vi chặt chém này, chứ không thể chỉ yêu cầu trả lại tiền rồi cho qua. Như vậy chẳng khác nào tạo tiền lệ xấu, khiến những kẻ khác càng lộng hành hơn”.
“Cùng là đồng bào xin đừng làm hại lẫn nhau. Người ta đã khổ lắm rồi, chặt chém, lấy tiền như thế, liệu mình có sống thoải mái không?”, bạn đọc Tru Nguyen Huu xót xa.
Bạn đọc Ha Buon cảnh báo, gần các bến xe xuất hiện nhiều “đường dây” tài xế taxi và xe ôm chuyên lừa đảo người đi xe kiểu này. Các đối tượng chủ yếu nhắm vào những người dân quê, đồng bào dân tộc để lừa đảo.
“Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, trật tự tại các khu vực bến xe, để bảo vệ người dân khỏi những thành phần lừa đảo”, bạn đọc này khuyến nghị.