Vụ 3 bà cháu tông vào đuôi xe tải tử vong ở Đắk Lắk: Lỡ ngày mừng nhà mới

Vụ 3 bà cháu tông vào đuôi xe tải tử vong ở Đắk Lắk: Lỡ ngày mừng nhà mới

bởi

trong
Vụ 3 bà cháu tông vào đuôi xe tải tử vong ở Đắk Lắk: Lỡ ngày mừng nhà mới

Anh Phong ngồi gục đầu bên thi thể mẹ và hai con gái – Ảnh: MINH CHIẾN

Liên quan vụ tai nạn xe máy tông vào đuôi xe tải khiến cả ba bà cháu thiệt mạng ở xã Tuy An Nam, Đắk Lắk sáng 20-7, chiều tối cùng ngày, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên.

Nhiều người tiếc thương khi gia đình năm thành viên giờ chỉ còn hai vợ chồng.

Đang đi phát thiệp mời tân gia thì nghe tin dữ

Ngồi như người mất hồn bên thi thể mẹ và hai con, anh Nguyễn Hoàng Phong (40 tuổi) cho hay sáng nay như thường lệ, cả nhà cùng ăn sáng và đi lễ nhà thờ. Như mọi khi, cô con út là em N.H.A.L. (9 tuổi) là người rót nước mời ba mẹ và bà nội.

“Tôi thương nó nhất nhà, bé nhất nhưng lúc nào cũng biết lo lắng đến ba mẹ và bà nội. Mới sáng còn thấy mẹ với hai đứa nó mà giờ…”, anh Phong nghẹn ngào kể.

Sau khi đi lễ nhà thờ, anh và vợ là chị Trần Thị Kim Huê (41 tuổi) đi xe máy riêng để phát thiệp mời tân gia vào thứ bảy tuần sau, còn hai con được bà nội chở về nhà.

“Tụi nó đòi đi theo nhưng tôi bảo nắng nên về với nội đi. Mới đi có vài phút thì nghe tin báo cả ba bà cháu gặp tai nạn. Hai vợ chồng nhận tin mà chết đứng, thở không nổi”, giọng anh nghẹn lại.

Liên tục phải nhờ người thân trấn an, chị Huê như người mất hồn khi ai đó nhắc về con.

“Giờ tôi không muốn gì hết, chỉ muốn hai con và mẹ sống lại thôi. Nhà này vợ chồng được xã hỗ trợ 60 triệu đồng trong chương trình xóa nhà tạm, rồi vay ngân hàng thêm mấy trăm triệu nữa để sửa cho mẹ với tụi nhỏ có chỗ ở đàng hoàng. Giờ người mất hết vầy, ai thiết tha ở nữa”, chị Huê nói.

Với anh Phong, những ngày sắp đến gia đình không biết đối mặt với khó khăn như thế nào.

“Hai đứa thích phòng riêng, hai vợ chồng ráng tích cóp làm để xây cho con. Tôi hứa tháng sau đóng cho mỗi đứa một cái bàn học riêng, chưa kịp làm mà chúng nó bỏ ba mẹ đi cả rồi”, anh Phong nói.

Dang dở ước mơ làm ca sĩ của thiếu nữ 16 tuổi

Đắk Lắk - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn khiến mẹ và hai con gái anh Phong tử vong – Ảnh: Lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam cung cấp

Chỉnh lại những vòng hoa trên người mẹ và các con, anh Phong kể con gái lớn là N.H.K.L. (16 tuổi) đang học Trường THPT Lê Thành Phương, con gái nhỏ A.L. đang học tiểu học. Cả hai đều là những đứa con ngoan và có nhiều năng khiếu.

“Cháu lớn rất thích hát, cứ ước mơ là ca sĩ, còn bé út thì thích vẽ, được cô chấm toàn điểm cao. Nhà dán đầy tranh của nó”, anh Phong nói.

Ông Phạm Văn Long (54 tuổi, cậu ruột của anh Phong) chia sẻ anh đang làm thợ sắt, còn chị Huê đi làm thuê thu nhập khá bấp bênh. Trước đây căn nhà nhỏ và lụp xụp chứa năm người, mãi đến năm nay được xây mới đàng hoàng hơn.

“Tôi thương chị với mấy đứa nhỏ quá, cả tương lai còn ở phía trước”, ông Long nói.

Bà Phạm Kim Huệ (hàng xóm anh Phong) cho hay vợ chồng anh Phong rất chí thú làm ăn, sống chan hòa với hàng xóm, hai cô con gái rất lễ phép với bà con xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – chủ tịch UBND xã Tuy An Nam – cũng cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.