Ngày 24/5, chị Q.T.Y. (SN 1991, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, chị đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An sau khi bị một người đàn ông lạ mặt hành hung ngay tại tiệm cắt tóc của mình.
“Tôi đang đau đầu, bác sĩ nói não bị rung lắc do va chạm mạnh, nôn mửa, cần tiếp tục theo dõi và điều trị”, chị Y. chia sẻ.

Đối tượng lạ mặt hành hung chị Y. ngay trong tiệm cắt tóc (Ảnh cắt từ clip).
Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h58 ngày 22/5, khi chị Y. ngồi một mình trong tiệm cắt tóc tại chợ Cồn (xã Xuân Dương), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy Exciter màu xanh dừng lại, xông thẳng vào liên tục đấm, tát vào đầu, mặt chị.
“Anh ta bóp cổ tôi rồi quát “mi xúc phạm bồ tau”, sau đó còn cầm một vật nhọn dí về phía tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại “bồ anh là ai? anh là ai?. Tôi hoàn toàn không biết người đó, cũng không có mâu thuẫn với ai cả”, chị Y. nhớ lại.
Dù bị tấn công bất ngờ, chị Y. cố giữ bình tĩnh, tìm cách giằng co rồi chạy thoát ra ngoài, tri hô người dân. Đối tượng sau đó nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Chị Y. đã trình báo cơ quan công an và cung cấp video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Chị cũng đăng tải hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện.
Lãnh đạo Công an xã Xuân Dương xác nhận đang phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường nhằm truy vết đối tượng. Tuy nhiên, việc xác minh gặp khó khăn do nghi phạm mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín và hình ảnh từ camera khá mờ, chưa rõ biển số xe.
Được biết, chị Y. quê ở Thanh Hóa, lấy chồng và sinh sống tại xã Xuân Dương. Chồng chị đang đi lao động ở nước ngoài.
Vụ việc đang được Công an xã Xuân Dương điều tra, làm rõ.