Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức), chị Nguyễn Thị Hồng Đức nhìn nhận lực lượng tình nguyện viên quá nhiệt tình, chu đáo và tận tình. “Các em như con cháu trong nhà, tôi mong sau này con mình cũng đi tình nguyện, tích lũy trải nghiệm và vươn xa như các bạn. Hy vọng những sinh viên “áo xanh” sẽ học thật giỏi, làm nhiều việc ý nghĩa để tiếp tục giúp ích cho xã hội”, chị Đức bày tỏ.

Phụ huynh nhận nước tiếp sức từ các tình nguyện viên
ẢNH: NGỌC LOAN
Không chỉ phát nước, bút viết hay hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng phòng thi, đội hình Tiếp sức mùa thi năm nay còn để lại dấu ấn bởi những hành động giản dị mà ấm lòng. Một số đội hình còn làm bảng cổ vũ, tặng móc khóa cỏ 4 lá, bức tranh nhỏ vẽ tay như lời chúc “may mắn – vững vàng” gửi đến các thí sinh.

Các tình nguyện viên đội hình Trường ĐH Kinh tế – Luật tranh thủ thời gian thi để vẽ các tranh cổ động thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
ẢNH NGỌC LOAN
Bà Trần Thị Túy Loan (H.Củ Chi) cho biết đã rời nhà từ 5 giờ sáng để đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) để động viên tinh thần con trai – hạ sĩ Phan Trần Thiện Nhân, thuộc Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đặc biệt (Q.1). Nhân đăng ký xét tuyển vào các trường đại học khối ngành công an tại miền Nam. Bà chia sẻ: “Bản thân tôi rất lo lắng khi biết con vừa phải ôn thi, vừa thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Tuy nhiên, chứng kiến sự nhiệt tình và năng động của đội hình sinh viên tình nguyện, tôi cảm thấy nhẹ lòng, bởi không khí ở điểm thi bớt căng thẳng nhờ các bạn trẻ luôn vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh”.

Nhờ tình nguyện viên năng động mà bà Túy Loan cảm thấy ít lo lắng hơn
ẢNH: SƠN TUYỀN
Hai ngày thi diễn ra trong thời tiết thất thường, có nơi nắng gắt, có lúc bất ngờ đổ mưa lớn, nhưng tại các điểm trường, bóng “áo xanh” vẫn không vắng mặt. Sự có mặt kịp thời, linh hoạt của các tình nguyện viên đã trở thành chỗ dựa tinh thần không chỉ cho các thí sinh mà cả với những người làm cha mẹ.

Trời mưa cũng không ngăn cản được “ngọn lửa” của các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Hồng Đào
ẢNH: HỒNG THÁI
Ông Đặng Thanh Sơn (TP.Thủ Đức) bày tỏ các bạn sinh viên tình nguyện đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, thể hiện sự nhiệt huyết trong từng hoạt động cổ vũ, hỗ trợ thí sinh. Theo ông, chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các em cảm thấy vững vàng hơn trước khi thi. “Điều đặc biệt là các tình nguyện viên cũng từng trải qua kỳ thi này, nên càng thấu hiểu, đồng cảm và biết cách tiếp cận, động viên một cách gần gũi nhất”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Đặng Thanh Sơn (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng các tình nguyện viên sau khi kết thúc buổi hỗ trợ thí sinh tại điểm thi
ẢNH NGỌC LOAN
Hình ảnh những “áo xanh” không chỉ là biểu tượng của tinh thần xung kích tuổi trẻ, mà còn là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa “Bạn không đơn độc trên hành trình đi thi”. Và chính điều đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng phụ huynh suốt mùa thi này.