
Con vẫn bị còi xương và rối loạn tiêu hóa nên bạn tôi mới nghi ngờ chất lượng, còn nhóm bạn thì bảo ‘chắc không hợp cơ địa’.
Tuần trước, chị bạn tôi bực chia sẻ bức ảnh một đống thực phẩm chức năng, thuốc bổ trẻ em bị chị gom vội cho vào bao rác. Toàn hàng còn nguyên hộp, tem nhãn đầy đủ, có loại vẫn còn hạn đến tận năm 2027.
Chị nói là mất hơn 8 triệu đồng vì nghe lời “mấy bà mẹ” trên TikTok bảo thuốc này giúp con ăn ngon, ngủ sâu, tăng chiều cao. Cuối cùng bé vẫn còi, lại còn rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ bảo ngừng tất cả ngay.
Trong nhóm bạn chia phe, một phe lên tiếng bênh chị, cho rằng nhiều người bị tâm lý đám đông, hy vọng vào thần dược vì quá lo cho con, nên bị dắt mũi là điều dễ hiểu. Có vài người bảo: “Chắc do cơ địa của bé không phù hợp”.
Bạn tôi vứt đống “thuốc bổ mua trên mạng”, thì ngày 6/6, hàng chục bị vứt ở bãi đất trống tại Bình Chánh, TP HCM bị phát hiện. Nhiều sản phẩm ghi công dụng hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng DHA, bổ xương khớp… nằm la liệt dưới nắng. Hạn sử dụng còn dài, nhãn mác đầy đủ, có cả chữ Nhật, Hàn. Không ai biết nó đến từ đâu, ai đã từng uống, hay ai đã từng bán?
Đằng sau những đống thuốc đó, có thể là cả một thị trường ngầm buôn bán hàng giả. Nhưng với tôi, điều đáng lo hơn cả là người tiêu dùng từng bỏ tiền thật ra mua những sản phẩm đó với niềm tin mãnh liệt. Có thể là cha mẹ mong con mình khỏe mạnh. Có thể là người lớn tuổi tin uống vào sẽ hết đau xương khớp.
Thật nguy hiểm khi mạng xã hội ngày nay có thể tạo ra một “người nổi tiếng” chỉ sau vài clip review, từ đó đẩy hàng ngàn sản phẩm đến tay người dân mà không ai thẩm định tác dụng thật sự.
Đang trong đợt truy quét hàng giả, tôi nghĩ giải pháp không chỉ là xử lý những kẻ đổ trộm thuốc ra đường. Cần chấn chỉnh lại hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng và siết kiểm soát thị trường.
Nhưng quan trọng hơn, người tiêu dùng cần trang bị cho mình sự tỉnh táo, và hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe. Muốn bổ sung gì cho con, hãy đưa con đi khám, tham vấn ý kiến bác sĩ. Đừng mong trông cậy vào vài viên nang, vài thìa siro được ai đó nói hay trên mạng.
Nguyễn Hùng