Kim Duyên và Thành Đạt là khách mời trong Mái ấm gia đình Việt. Trong tập phát sóng mới đây, cả hai không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của cậu bé mồ côi – Trần Văn Vũ.

Dàn sao khóc nghẹn trước câu chuyện người bà bán vé số nuôi cháu, và cho biết sẽ nỗ lực vượt qua các thử thách mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các bé trong chương trình
Ảnh: BTC
Cha bỏ đi khi Vũ còn nhỏ, đến năm em lên 3 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Cậu bé lớn lên trong sự cưu mang, bảo bọc của ông bà ngoại. Trần Văn Minh (66 tuổi) – ông ngoại của Vũ không có công việc ổn định, chủ yếu chạy xe ôm quanh xóm, kiếm được khoảng 20.000 – 30.000 đồng mỗi ngày. Bà ngoại Vũ năm nay cũng đã 67 tuổi, mỗi ngày bán khoảng 100 tờ vé số để kiếm tiền lo cơm nước cho cả nhà. Dù mắc nhiều bệnh nhưng bà vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho cháu ăn học.
Là đứa nhỏ hiểu chuyện, Vũ thường tranh thủ sau giờ học để đi phụ bà bán vé số. Mỗi ngày em kiếm được khoảng 60.000 đồng, tự trang trải việc học. Để tiết kiệm, cậu thường ghé xin cơm từ thiện mang về ăn. Nhìn ông bà sức khỏe ngày càng yếu, Vũ lo sợ một ngày nào đó người thân không còn bên cạnh. Ước mơ của Vũ là được học ngành công nghệ thông tin, kiếm tiền phụng dưỡng ông bà.
Kim Duyên bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của cậu bé mồ côi

Á hậu Kim Duyên động viên tinh thần bà của Văn Vũ
Ảnh: BTC
Lắng nghe câu chuyện, MC Dương Hồng Phúc bật khóc vì xót xa. Anh bày tỏ sự cảm kích trước sự hy sinh của ông bà dành cho đứa cháu nhỏ mồ côi. Trong khi đó, Á hậu Kim Duyên nghẹn ngào khi thấy hai bà cháu phải đội nắng, đội mưa bán vé số kiếm tiền sinh hoạt. Người đẹp nể phục trước ý chí vươn lên của Vũ, không tự ti vì hoàn cảnh của mình mà vẫn luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu trong học tập.
Kim Duyên cho biết mình sinh ra trong một gia đình nông dân miền Tây nên thương và đồng cảm với những gì các em nhỏ trong chương trình đã trải qua. “Tôi nhìn thấy mình trong các em nhỏ. Mong muốn có một phép màu nào đó đến với các em để các em có điều kiện sống ngày càng tốt hơn. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cả 3 em nhỏ trong chương trình”, á hậu 9X bộc bạch.
Ca sĩ Thành Đạt cũng không giấu được sự xúc động khi thấy những bước chân khập khiễng của bà ngoại Vũ. Anh cho biết bản thân cảm nhận được một sự lạc quan của người bà khi khó khăn vẫn muốn cháu ngoại hướng đến tương lai tốt đẹp. “Nhìn các em nhỏ và gia đình mình vẫn đang cố gắng từng ngày để thay đổi cuộc sống giúp tôi lấy lại động lực để đối diện với thử thách trong cuộc sống”, nam ca sĩ bày tỏ thêm.