Xử lý nghiêm, không để nạn ‘chặt chém’ tồn tại

Xử lý nghiêm, không để nạn ‘chặt chém’ tồn tại

bởi

trong

Ngày 15.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Mỹ Đình 2 (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ gia đình người đồng bào dân tộc đưa con đi khám bệnh ở Hà Nội tố bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.

Trước đó, đoạn video clip anh Xuân Trường đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho biết khoảng 15 giờ 30 ngày 13.6, trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh bắt gặp hai người (1 nam, 1 nữ) vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.

Đoán là người đồng bào dân tộc, anh Trường dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm cách về Lào Cai, nên đã cho đi nhờ ra trạm soát vé để dễ bắt xe hơn. Tuy nhiên, khi vừa lên xe, người phụ nữ bất ngờ bật khóc nức nở.

Sau khi động viên và hỏi chuyện, anh Trường mới biết 2 người đi nhờ xe là 2 mợ cháu, người mợ đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Trên đường về, 2 mợ cháu bắt xe ôm qua ứng dụng để đến bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe khách về Lào Cai.

Xử lý nghiêm, không để nạn ‘chặt chém’ tồn tại

Hai người tố bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi vừa tới bến xe Mỹ Đình, có một người chạy xe ôm tiếp cận và hỏi: “Đi về đâu?”, hai mợ cháu trả lời “muốn bắt xe về Lào Cai”. Tài xế xe ôm hỏi tiếp: “Đi xe Sao Việt với xe Trúc Nghiu à?”. Họ đáp lại: “Đúng rồi”.

Người xe ôm liền nói xe vừa rời bến, rồi đề nghị chở họ đuổi theo. Hai mợ cháu đồng ý, mỗi người ngồi một xe đuổi theo. Xe ôm chở họ đi một đoạn rồi nói rằng xe khách đang đợi ở Km 23, nhưng phải chuyển sang taxi để tới nơi. Hai người bị thu 700.000 đồng.

Sau khi lên taxi, đi tới đầu đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì tài xế yêu cầu hai mợ cháu xuống xe và đòi tiền cước 4,2 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên người cháu gọi về quê nhờ người nhà chuyển cho lái xe taxi.

Anh Trường cho hay dù nạn nhân không nhớ được biển số xe taxi nhưng họ vẫn còn lưu thông tin từ mã QR chuyển khoản.

Nỡ lòng nào…

“Đọc bản tin trên Báo Thanh Niên về vụ hai mợ cháu tố bị “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm, tôi nhớ lại chuyện của mình hơn 20 năm về trước. Lần đầu lên TP.HCM, vừa xuống bến xe, đang lớ ngớ thì có nhóm người chạy đến, một ông ôm chầm lấy tôi, giật lấy giỏ xách rồi bắt phải đi xe ôm của ông ta, mặc dù tôi luôn miệng nói “không đi, không đi…”. Cuối cùng tôi cũng phải đi. Ông ta chở đi một hồi rồi thả xuống đòi tiền, mình phải vét sạch túi đưa tiền cho ông ta mà không đủ. Ông chửi thề um sùm, còn đòi đánh tôi”, bạn đọc (BĐ) Hoang Van kể.

Cũng từng là một nạn nhân của xe ôm ở bến xe, BĐ Hai Ha cho biết: “Tôi sợ nhất là lúc vừa bước ra khỏi bến xe, nhà ga là cánh xe ôm bu vào, mãi mới thoát ra được. Đó là chuyện ngày xưa, giờ thì có đỡ hơn nhiều, nhưng nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh. Chuyện hai mợ cháu người đồng bào dân tộc tố bị “chặt chém”, mình thấy thật đau lòng. Nỡ lòng nào mà lại đi “chặt chém” những người yếu thế như vậy?”.

BĐ Trịnh Cường nhận xét: “Quá nhẫn tâm! Gặp người khó khăn không giúp thì thôi, sao lại nỡ lừa họ. Tôi tin cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ và xử lý nghiêm khắc, bắt phải trả lại tiền và bù chi phí đi lại cho hai mợ cháu”.

Điều tra rốt ráo, xử lý nghiêm minh

Làm sao để không còn nạn “chặt chém”? BĐ Huy Chương kiến nghị: “Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và nghiêm trị những kẻ “chặt chém” này”. BĐ Mai Tran thì cho rằng: “Dùng từ “chặt chém” là còn nhẹ, đây khác nào lừa, cướp đâu? Theo tôi, phải xử lý hình sự mới được, nếu sự việc đúng như trên”. BĐ Bạn Đọc Mới đồng tình: “Những kẻ như này luôn rình rập tại các bến xe. Rất cần điều tra rốt ráo và nếu đúng như tố cáo thì xử lý hình sự vụ việc này”.

Lời kể của 2 thím cháu bị ‘chặt chém’ 4,2 triệu/cuốc xe: ‘Tôi sợ người ta giết’

BĐ Chẫm Đặng Văn bày tỏ: “Hoan nghênh cơ quan chức năng đã vào cuộc. Cảm ơn anh Xuân Trường đã làm một việc đầy ý nghĩa. Tôi tin sẽ sớm tìm ra những kẻ “chặt chém” thôi”. BĐ D&T cũng tin tưởng: “Nạn nhân còn lưu mã QR chuyển khoản thì công an vào cuộc sẽ sớm truy ra”.

“Tôi còn nhớ lần đầu vào TP.HCM đi thi đại học, lúc xuống bến xe tôi rất lo. Nhưng thật may mắn, đón chúng tôi là những anh chị sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Các anh chị coi chúng tôi như người nhà, hỏi han, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình… Có anh còn lấy xe máy chở tôi về tận nhà người quen… Giờ tôi đã ra trường, đi làm, mà vẫn nhớ đến các anh chị này. Tự nhiên tôi nghĩ tại sao ở các bến xe lớn không có một vài người tình nguyện để giúp đỡ những người cô thế, những người ở quê lên còn bỡ ngỡ?”, BĐ Hải ý kiến.

Xin cảm ơn anh Xuân Trường đã giúp người gặp hoạn nạn giữa đường. Thật tốt đẹp!

Rose Pham

Mã quét QR còn lưu trên máy, truy sẽ tìm ngay ra thủ phạm thôi.

Anh Phước