Xuyên đêm đội mưa chiêm bái xá lợi Phật: ‘Mọi giông bão đời thường đều lắng lại’

Xuyên đêm đội mưa chiêm bái xá lợi Phật: ‘Mọi giông bão đời thường đều lắng lại’

bởi

trong

Dòng người đội mưa, cúi đầu viếng xá lợi

Sau khi xá lợi Phật được tôn trí tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) từ chiều qua 30.5, trong đêm đầu tiên đã có hàng ngàn người dân đến chiêm bái xuyên đêm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 0 giờ sáng nay 31.5, tại chùa Quán Thế Âm, từng dòng người nối dài không dứt trên đoạn đường Sư Vạn Hạnh. Họ lặng lẽ xếp hàng, dõi mắt hướng về chánh điện – nơi tôn trí xá lợi Phật như “ngọn đèn thiêng” dẫn lối cho niềm tin và sự an lành.

Xuyên đêm đội mưa chiêm bái xá lợi Phật: ‘Mọi giông bão đời thường đều lắng lại’

Dòng người xếp hàng xuyên đêm chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Đến rạng sáng nay, cơn mưa chưa dứt nhưng vẫn không khiến những bước chân thành tâm chùn bước. Chân bước chậm rãi, tay nâng đóa sen trắng, các phật tử chắp tay nguyện cầu. Mỗi người khi đến chiêm bái xá lợi Phật đều mang theo một niềm tin, một lời khấn thầm lặng.

Bà Võ Thị Nguyệt (62 tuổi, quê Quảng Ngãi) xúc động: “Tôi cùng các phật tử đi từ 10 giờ sáng hôm qua (30.5) để kịp về chùa. Chiều qua, chúng tôi đảnh lễ bên lề đường đón đoàn cung nghinh xá lợi từ sân bay Đà Nẵng. Đến tận đêm khuya mới được vào chiêm bái, nhưng chỉ cần được nhìn thấy xá lợi Đức Phật, lòng tôi đã an rồi. Cầu mong mọi người bình an, yêu thương nhau như lời Phật dạy”.

Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 2.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 3.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 4.

Dòng người tay nâng đóa sen trắng, miệng lặng lẽ đọc kinh, xếp hàng di chuyển vào chiêm bái xá lợi Phật

ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Trần Thị Xuân Hà (ở H.Quế Sơn, Quảng Nam) vượt gần 50 km để kịp đến chùa Quán Thế Âm. Chị chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Sau khi lễ Phật, tôi phải quay về ngay trong đêm để kịp sáng mai đi làm. Dù vất vả nhưng tôi thấy vô cùng xứng đáng. Chỉ cần một lần chiêm bái xá lợi Phật, lòng tôi như được gột rửa khỏi những lo toan”.

Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 5.

Chị Trần Thị Xuân Hà (trái) vượt chặng đường gần 50 km để đội mưa, chiêm bái xá lợi Phật

ẢNH: HUY ĐẠT

Bài học lớn về sự yêu thuơng

Trong dòng người viếng Phật, có rất nhiều bạn trẻ. Đây là một trải nghiệm tâm linh, để lại những bài học lớn cho các bạn ấy sau mỗi bước chân đến gần hơn với xá lợi Phật.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh viên năm 2 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) xúc động: “Mình cảm thấy hân hoan lắm vì lần đầu tiên được thấy xá lợi. Dường như ở đây, mọi giông bão đời thường đều lắng lại”.

Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 6.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 7.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 8.

Từng bước chậm rãi, không ồn ào, không chen lấn, sự tĩnh tại như lan ra khắp không gian chánh điện chùa Quán Thế Âm

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Bích Ngọc, phút giây thiêng liêng khi đứng trước xá lợi Phật là dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người. 

“Sau khi chiêm bái xá lợi Phật, có lẽ mỗi người sẽ có cho mình một bài học lớn về lời Phật dạy. Từ đó, khi trở lại đời thường, ánh sáng thiện lành sẽ được thắp lên để cộng đồng cùng hướng thiện, yêu thương nhau”, Bích Ngọc tâm sự.

Giữa màn đêm, dưới chân Ngũ Hành Sơn, mưa vẫn rơi lất phất khiến những chiếc áo lam ướt vai. Thế nhưng ai nấy đều rất hoan hỷ, không nôn nóng, chen lấn. Lực lượng tình nguyện viên và an ninh đã túc trực suốt đêm để hướng dẫn người dân, giữ gìn trật tự. Không một tiếng ồn, không khí trang nghiêm bao trùm chùa Quán Thế Âm.

Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 9.

Đêm chiêm bái đầu tiên là hành trình tâm linh, tôn kính. Nhiều phật tử xúc động khi Đức Phật “hiện diện” trước mắt

ẢNH: HUY ĐẠT

Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 10.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 11.
Dòng người đội mưa chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm- Ảnh 12.

Xá lợi Phật là biểu tượng linh thiêng và lời nhắc nhở rằng trong mọi khổ đau, con người luôn có thể tìm thấy sự an yên từ lòng thành và yêu thương

ẢNH: HUY ĐẠT

“Không ai dặn ai lời nào, họ đều biết rằng giây phút được đứng trước xá lợi Phật thiêng liêng và phải tôn kính”, Hoài Ân (tình nguyện viên chùa Quán Thế Âm) nói.

Gần sáng, mưa dần tạnh, gió nhẹ ùa về như lời đáp lại của trời đất trước lòng thành của hàng ngàn phật tử. Dòng người vẫn lặng lẽ xếp hàng, nối đuôi nhau chậm rãi bước về chánh điện.

“Tôi thấy như chính trời cũng xúc động trước sự tôn kính của mọi người. Cả đêm mưa lất phất, nhưng không ai rời bỏ hàng để ra về. Có người già, có người mang theo con nhỏ, nhưng tất cả đều rất trật tự, rất tôn nghiêm”, Hoài Ân nói với PV Thanh Niên khi đồng hồ đã điểm gần 4 giờ sáng 31.5.