Sáng 14.5, ngày đầu tiên chùa Quán Sứ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) mở cửa để nhân dân, phật tử thập phương đến chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm, dù chùa Quán Sứ chưa mở cửa nhưng khu vực ngoài cổng đã tập trung rất đông phật tử, người dân xếp hàng.

Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật ở chùa Quán Sứ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Càng sát giờ mở cửa (6 giờ sáng), dòng người đổ về chùa ngày một đông. Một số người có mặt đầu tiên ở cổng chùa chia sẻ, để được vào chiêm bái sớm, họ phải xếp hàng giữ chỗ từ đêm qua ngay sau khi kết thúc lễ cung rước xá lợi Đức Phật trên đường phố.
Một số người khác thì đến vào khoảng 3 – 4 giờ sáng nhưng do lượng người quá đông, họ phải đứng rất xa khu vực cổng chùa.


Hàng nghìn người xếp hàng trên phố Quán Sứ, kéo dài ra phố Lý Thường Kiệt
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo quan sát, người dân đến chiêm bái được lực lượng chức năng và tình nguyện viên hướng dẫn di chuyển theo làn riêng, đảm bảo trật tự, an toàn và thuận lợi khi vào khu vực chính điện chùa Quán Sứ.
Đứng xếp hàng từ 3 giờ 30 cùng gia đình để chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật, anh La Văn Long (trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh rất hoan hỉ, háo hức bởi đây là dịp “nghìn năm có một”, tận mắt nhìn thấy xá lợi ngay trên đất nước mình.
Anh Long cho biết, gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh, theo đạo Phật và đã gieo duyên cho mọi người trong gia đình. Vì vậy, khi được chiêm bái, cảm xúc trong anh dâng trào, không nói thành lời. Anh Long bày tỏ sự biết ơn đến cấp chính quyền, lực lượng an ninh và T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình anh có được cơ hội này.

Bà Đỗ Thị Thanh Vân ở bên ngoài bái vọng
ẢNH: TUẤN MINH
Giống như anh Long, bà Đỗ Thị Thanh Vân đến chùa Quán Sứ từ 4 giờ sáng. Do bị đau chân không thể xếp hàng, bà đành ra khu vực khác tại cổng chùa để bái vọng. Mặc dù đứng ở ngoài nhưng trong lòng bà cảm thấy hạnh phúc, thanh tịnh.
Theo bà Vân, không khí xung quanh chùa rất trang nghiêm, thành kính. Đây là dịp đặc biệt khi vừa sau ngày hội 50 năm đất nước thống nhất. “Tôi chắp tay cầu nguyện cho đất nước Việt Nam luôn thái bình, hưng thịnh”, bà nói.

Càng về sáng, lượng người dân đến xếp hàng ngày càng đông
ẢNH:TUẤN MINH

Một số người dân tranh thủ chợp mắt
ẢNH: TUẤN MINH
Sau khi chùa Quán Sứ mở cửa, các tình nguyện viên hướng dẫn di chuyển theo làn riêng, đảm bảo trật tự, an toàn và thuận lợi khi vào khu vực chính điện chùa Quán Sứ
ẢNH: TUẤN MINH

Dòng người xếp hàng ngay ngắn, chắp tay thành kính, lặng lẽ tiến bước
ẢNH: TUẤN MINH

Xá lợi Đức Phật được tôn trí bên trong chùa Quán Sứ ở một không gian thiêng liêng, thanh tịnh
ẢNH: TUẤN MINH


Cận cảnh xá lợi Đức Phật – bảo vật quốc gia của Ấn Độ
ẢNH: TUẤN MINH


Trong không khí trang nghiêm, người dân chắp tay chiêm bái, thể hiện lòng thành hướng về ngày đản sinh của Phật
ẢNH: TUẤN MINH

Người dân vỡ òa khi lần đầu tiên được chiêm bái xá lợi Đức Phật
ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, đưa người dân ngồi xe lăn vào chiêm bái xá lợi Đức Phật
ẢNH: TUẤN MINH

Người dân hành lễ bên ngoài chùa Quán Sứ
ẢNH: TUẤN MINH