ĐứcTiền đạo 17 tuổi Lamine Yamal bỏ vào đường hầm, trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha khác nán lại sân xem lễ trao giải UEFA Nations League 2025 cho Bồ Đào Nha.
Trong lúc Cristiano Ronaldo và đồng đội hân hoan nâng Cúp, các cầu thủ Tây Ban Nha đứng bên cạnh để xem. Có nhiều cầu thủ như Pedri, Nico Williams, Mikel Oyarzabal hay Alex Baena thậm chí còn vỗ tay chúc mừng. Ban huấn luyện của ông Luis de la Fuente cũng đứng gần đó.
Tuy nhiên, ngôi sao 17 tuổi Lamine Yamal không đứng cùng đồng đội hay ban huấn luyện, mà bỏ vào đường hầm trước. Trên đường đi, anh còn tháo HC bạc khỏi cổ, để cầm trên tay. Một lúc sau, toàn đội Tây Ban Nha mới rời sân để vào đường hầm.
Yamal bỏ về khi Bồ Đào Nha nâng Cúp.
Việc đội thua trận chung kết nán lại sân để vỗ tay chúc mừng khi đội thắng nâng Cup là một nét đẹp. Inter cũng làm điều tương tự dù trong trận chung kết Champions League trước đó một tuần. Thấy toàn đội Inter đứng gần đó, HLV Luis Enrique hướng về phía đối thủ và vỗ tay. Ông cũng nói lời cảm ơn thầy trò Simone Inzaghi trong họp báo, vì đã tỏ lòng tôn trọng.
Yamal bị chê trách trên mạng xã hội vì bỏ ra sớm. Trên Reddit, tài khoản Ilikesporks_ bình luận: “Cuối cùng Yamal cũng trông giống như một cậu bé 17 tuổi”.
Người này ám chỉ chơi bóng già dặn hơn so với độ tuổi. Những câu trả lời của anh trong phỏng vấn hay họp báo cũng tự tin và chín chắn. Nhưng lần này, anh không giấu được sự thất vọng.
“Sau cùng Yamal vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi”, tài khoản Dramatic-Ad3928 phản hồi.

Lamine Yamal trước trận Tây Ban Nha thua Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 8/6/2025. Ảnh: Marca
Có những người bình luận theo kiểu đùa cợt, có phần châm chọc tiền đạo cánh biên chế Barca. “Cậu ấy phải về sớm đi ngủ, vì sáng mai phải tới trường”, kafkaesque_fly bình luận.
Còn coocoobees nói đùa: “Có thể Yamal vẫn đang bị lạc trong túi của Nuno Mendes”.
Người này ám chỉ sao trẻ Tây Ban Nha bị hậu vệ Bồ Đào Nha trên sân. Yamal không rê qua Mendes lần nào, thậm chí hai lần bị hậu vệ 22 tuổi vượt qua. Ở lần thứ hai, hậu vệ thuộc biên chế PSG căng ngang góp công vào bàn gỡ hòa 2-2 của thủ quân Cristiano Ronaldo.
Trận này, Yamal chỉ tạo ra một cơ hội cho đồng đội, không ghi bàn hay kiến tạo. Anh dứt điểm cầu môn hai lần trong trận, đều từ những cú sút xa bị Diogo Costa bắt gọn. Thủ môn Bồ Đào Nha tỏa sáng khi đẩy cú đá luân lưu thứ tư của đội trưởng Alvaro Morata, góp phần giúp đội nhà đăng quang.
Hoàng An tổng hợp